Một đứa trẻ sinh ra với những khiếm khuyết trên cơ thể, với mọi người đó là một đứa trẻ dị tật, với mẹ, đó đơn giản là một đứa trẻ khác biệt và độc đáo
Khi bé gái Jemma Kelly chào đời, chị Tamara không ngờ con gái mình lại khác đến vậy. Jemma Kelly sinh ra với bàn tay và bàn chân không hoàn hảo. Con gái sinh ra với dị tật bẩm sinh, chỉ có ba ngón trên mỗi bàn tay, không có mắt cá chân trên bàn chân phải nên trông bàn chân bé như một cái móc.
Người mẹ lo lắng không biết con mình sẽ lớn lên như thế nào. Chị đã đưa ra một quyết định lớn, một quyết định mà bất kỳ người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ phải đắn đo rất lâu: Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, Tamara đã quyết định cắt cụt chân phải của Jemma.
Quyết định khó khăn và can đảm vì Jemma còn quá nhỏ. Người mẹ hoàn toàn không biết về tình trạng khuyết tật của con gái mình cho đến khi cô bé chào đời. Các bác sĩ ban đầu rất bối rối bởi nguyên nhân khiến chân và ngón tay của cô bé không hình thành đúng cách khi còn trong bụng mẹ, nhưng sau đó được phát hiện là một dị tật di truyền.
Người mẹ cho biết: “Chúng tôi đã được tư vấn các lựa chọn để kéo dài chân của con bằng vít, kim loại nhưng chúng tôi quyết định rằng con bé có thể sống một cuộc sống tốt hơn mà không cần vô số cuộc phẫu thuật, tức là phương án còn lại: Cắt cụt chân”
Jemma bị cắt cụt chân phải trên đầu gối lúc 9 tháng và hai tháng sau chiếc chân giả đầu tiên đã được lắp vào. Lúc đầu, rất khó để Jemma giữ thăng bằng cơ thể. Cô bé cũng gặp khó khăn khi cầm đồ vật chỉ bằng 6 ngón tay. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của mẹ và anh trai, Jemma đã điều chỉnh được các dị tật bẩm sinh của mình. Bé có thể chơi thoải mái với bạn bè của mình. Không chỉ vậy, trong những năm đầu đời, Jemma rất thích chơi thể thao.
Tamara bày tỏ niềm tự hào về con gái của mình vì những nỗ lực mà cô bé đã làm cho đến nay. Quyết tâm không để tình trạng khuyết tật kìm hãm con gái, gia đình đã khuyến khích Jemma tham gia hoạt leo núi, trượt tuyết….
Khi được 3 tuổi, Jemma mong ước được trở thành một hoạt náo viên. Thời gian này, cô bé đã có chiếc chân giả đầu tiên được gắn khớp gối, điều này sẽ giúp cô bé có thể di chuyển như bao đứa trẻ khác để có thể theo đuổi ước mơ của mình.
Chị Tamara mong muốn con gái sẽ không bị những khuyết tật trên cơ thể cản trở những mơ ước, hoài bão của mình:
“Kể từ khi con gái có bộ phận giả đầu tiên của mình, chúng tôi đã quyết tâm không để con cảm thấy như mình bị tàn tật. Tôi muốn con gái mình có một cuộc sống bình thường, nó là một bé gái tuyệt vời và tôi sẽ không để cuộc sống của nó bị thay đổi chỉ vì những khiếm khuyết khi chào đời”
'Nó không bao giờ biết mệt, nó sẽ tham gia bất kỳ hoạt động nào. Chỉ cần che chiếc chân giả đi thì không ai biết được Jemma khác biệt với những đứa trẻ khác ra sao”
Gia đình đã phải trải qua nhiều lớp học để biết cách dạy một đứa trẻ khuyết tật như thế nào. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Jemma cũng dạy lại họ nhiều thứ: lòng can đảm, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, luôn quyết tâm làm điều mình muốn, bất chấp cô bé sinh ra với khuyết tật bẩm sinh.
"Tất cả chúng tôi đều vô cùng tự hào về Jemma. Tôi mong con gái sẽ luôn giữ vững tinh thần mạnh mẽ đó trong những năm sau này", người mẹ cho biết. Với điểm tựa là một gia đình luôn yêu thương và sẵn lòng vì mình, chắc chắn Jemma sẽ sống 1 cuộc đời xứng đáng với mình.
Bài và ảnh tổng hợp từ DM


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1