“Gia đình tôi tìm cháu suốt cả đêm, khóc hết nước mắt vì sợ cháu gặp phải chuyện gì thì không biết phải sống sao”
Khuya tối ngày 7/1, nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin người nhà nhờ tìm giúp bé 11 tuổi bỏ nhà ra đi vì sợ điểm kém. Đó là bé Đ.H.P., nhà ở quận 8, TPHCM. Gia đình cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra việc bé tự ý bỏ đi, bé học giỏi, chăm ngoan nhưng có lẽ vì lo sợ điểm thi môn Lý kém nên em đã làm vậy. Ba bé chạy xe ôm công nghệ đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa tìm được.
Rất may là nhờ sự giúp sức của cộng đồng mạng, gia đình đã tìm thấy cháu. Cũng từ sự việc này, nhiều phụ huynh cũng đã nhìn nhận lại cách tạo áp lực học tập lên con.
Trắng đêm tìm con, khóc cạn nước mắt
“Gia đình tôi tìm cháu suốt cả đêm, khóc hết nước mắt vì sợ cháu gặp phải chuyện gì thì không biết phải sống sao”
Chưa hết bàng hoàng, người nhà bé P. nhớ lại khoảng thời gian phát hiện bé 11 tuổi bỏ nhà ra đi. Theo Thanh Niên, P. học bán trú, buổi sáng học chính trên lớp, buổi chiều ôn bài.
(Ảnh Cảnh An)
“Khi cháu về đến nhà, tôi thấy cháu không học bài nên có nhắc nhở cháu. Lúc đó, cháu bảo là học ở lớp rồi, nên tôi mới nói hồi xưa tôi cũng học bán trú mà khi về nhà vẫn học bài bình thường. Nếu cháu không học mà mai mốt điểm thấp thì thấy “cái cảnh”, ba của P. kể lại.
Trước đó, P. bắt đầu có điểm thi. “Cháu có điểm kiểm tra dưới trung bình nên tôi thấy nó cũng buồn buồn. Tôi cũng không nói gì cháu. Sau đó, tôi chở P. về nhà, ăn cơm xong thì tôi đi tắm. Trong lúc gia đình không để ý, P. mang ba lô, kéo cửa nhẹ rồi đi khỏi nhà lúc 17 giờ 52 phút cùng ngày",
Bé P. đi mà không mang theo tiền, cũng không kịp mang dép. Lúc này gia đình mới hốt hoảng đi tìm con, báo công an, in tờ rơi, nhờ các kênh mạng xã hội hỗ trợ.
Nỗi lòng cha mẹ: Sẽ lắng nghe con nhiều hơn
Thật may mắn, nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mạng, trưa hôm sau gia đình đã tìm thấy con, cách nhà 7km. Lúc gặp ba mẹ, P. vẫn còn sợ, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hiện tại cháu bé đang ở nhà cô ruột ở Long An để ổn định tâm lý, chờ thứ 2 đi học lại.
Cả ba mẹ P. cho biết sau vụ việc lần này sẽ tâm sự, lắng nghe con nhiều hơn và thay đổi lại phương pháp giáo dục con để không lặp lại sự việc tương tự. Người cha cho biết anh không hề ép buộc hay đặt nặng thành tích, chỉ muốn con học sao được trên trung bình, không bắt con phải đứng nhất lớp hay hạng 5 hạng 10 gì cả
Mẹ bé P. cho thời tiểu học, P. là học sinh khá giỏi nhưng khi lên lớp 6, kết quả học tập của em có phần sa sút. “Mấy ngày trước, cô chủ nhiệm có nói trong có 4 bạn học sinh yếu, nhưng cô chưa có nói tên. Cháu nghĩ chắc là cháu rồi nên càng áp lực, cộng với lần thi này điểm thấp, sợ ba mẹ trách phạt nên cháu mới làm vậy. Cũng có thể cháu đang ở tuổi dậy thì, tâm lý thay đổi nên mới bỏ nhà đi như thế”
Con cái chúng ta khổ thật
Nhìn nhận sự việc này, ai nấy đều vui mừng khi cháu bé đã khỏe mạnh an toàn trở về nhà. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành động bộc phát của cháu bé, có thể là do áp lực nhiều năm học sinh giỏi, đến khi lên cấp lại sa sút; có thể là tâm sinh lý; nhưng nhìn chung, các bậc phụ huynh đều nhận xét rằng áp lực học tập của trẻ càng ngày càng tăng chứ không hề có xu hướng giảm.
“Con gái tui học kém, gần như bét lớp. Cô giáo than phiền hoà , tui trả lời chấp nhận cho con lưu ban. Cháu không có tố chất thông minh, được cái đi học hiền ngoan . Làm cha làm mẹ ai mà chẳng muốn con học tốt, nhưng mà IQ con mình như thế đành phải chịu”
“Cha mẹ tạo áp lực vô hình lên con, mặc dù không la mắng nó nhưng cách cư xử của cha mẹ vô tình khiến nó phải học giỏi, chỉ cần điểm thấp là sự thất bại, sự thất vọng của cha mẹ”
“Mỗi bé sinh ra đều có sở trường riêng. Ba mẹ cố gắng động viên bé, hiểu cho bé với.”
“Khổ thân. Đây cũng là bài học sớm cho những ai áp lực cho con mình học thật giỏi điểm thật cao.Trẻ con tuổi thơ cũng chỉ có mấy năm thôi.Nên để bé vừa học vừa chơi theo khả năng của bé.”
Khi con trẻ cảm thấy gia đình không còn là nơi an toàn, cha mẹ không còn là chỗ dựa nữa, hành động bỏ nhà ra đi chính là sự phản ứng với những kỳ vọng của người lớn. Cha mẹ nào cũng mong con mình là người giỏi giang, nhưng mỗi đứa trẻ đều có một tố chất riêng. Nhiệm vụ của gia đình là giúp con tìm ra tố chất đó và động viên con theo đuổi đam mê. Tất nhiên rất ít cha mẹ có thể hùng hồn tuyên bố con học dở cũng được, miễn là vui vẻ. Và đó hẳn cũng là mơ ước của rất nhiều phụ huynh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1