Tình cờ biết anh qua facebook, dù biết thế giới ấy vô cùng ảo, nhưng em luôn tin tưởng những gì anh nói. Thật lạ, em không hiểu sao mình lại như thế. Anh ở một nơi xa xôi, em và anh chỉ liên lạc chủ yếu qua tin nhắn và những tấm ảnh gửi cho nhau. Rồi anh nói nhớ em, yêu em. Thực lòng khi mới nghe lời yêu thương ấy, lòng em rất hoài nghi. Vì chúng ta chưa gặp nhau, chưa hiểu về nhau. Nhưng rồi sau đó, từng ngày từng ngày mình trò chuyện, để khi đêm về em nhớ anh tha thiết.


Khi em biết mình yêu anh thì đó cũng là lúc em muốn nói lời chia tay. Xin lỗi anh vì tình yêu của em quá ích kỷ. Bởi em khát khao tìm được một người 1 lòng 1 dạ yêu em mà em cứ ngỡ đã tìm thấy anh.


Anh à! Dối lừa trong tình yêu cho dù vì lý do gì đi nữa em cũng không thể nào chấp nhận được.


Em biết anh và chị ấy còn tình cảm với nhau. Vậy thì vì cớ gì anh lại nói yêu em?


Chị ấy rất đẹp, bản lĩnh và tài năng. Chị ấy rất hợp với anh. Trai tài gái sắc. Anh chị sẽ là 1 cặp khiế
n bao người ngưỡng mộ ước ao.


Còn em, anh đừng bận tâm nữa. Hãy cứ sống vui vẻ với những gì anh muốn. Em cũng sẽ vui vẻ đón nhận sự thật này. Vì em sẽ không phải trải qua những ngày đau nhói vì ghen, không phải lo lắng suy nghĩ rằng anh có còn yêu em nữa không.


Có lẽ hiện tại tâm trạng em sẽ không thoải mái nhưng thời gian tới sẽ khá hơn. Anh nè, anh cứ yêu màu tím của anh; còn em, em vẫn cứ yêu màu xanh của biển. Vậy nhé anh!