Không phải ngẫu nhiên mà có người bảo "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu" đâu nha. Hãy ngẫm xem điều đó có đúng không qua 7 điểm khác biệt dưới đây giữa vợ chồng mới cưới và cưới nhau lâu năm nhé.




Ngày trước hẹn hò ta cùng nhìn vào mắt nhau, ngày nay hẹn hò ta cùng nhìn vào...


màn hình điện thoại 8-|



Khi cùng "chung chăn gối" đã lâu, không cớ gì mình phải ngại ngùng trước mặt người bạn đời nữa.


Thế là cứ mặc nhiên thay đồ trước mặt nhau =; chẳng bù với hồi mới cưới =; làm gì cũng e ngại :Embarrassment:



Galant chỉ hồi cưa cẩm và lúc mới yêu thôi. Thực tế là lấy nhau lâu rồi các anh chồng chẳng còn chú ý đến chị em phụ nữ nữa, cứ là anh đi trước vợ lướt lướt theo sau thôi 8-|



Sau này mà ôm nhau ngủ đôi khi lại còn vướng víu không quen á chớ :-/



Có con cái rồi mọi chuyện cũng khác hẳn (:|



Đôi khi chồng nhậu để giữ các mối quan hệ tốt xung quanh nên có thể tha thứ =;


Còn nếu đi nhậu với tần suất nhiều thì các Mẹ phải coi lại anh í đấy 8-|




Nói rồi, galant chỉ dành cho lúc mới yêu và mới cưới thôi [-(




Các mẹ thấy sao :-? Nhìn thì có vẻ yêu nhau lâu rồi chị em mình thiệt thòi hẳn. Nhưng em nghĩ là nếu chúng ta cảm thấy vui và bằng lòng với cuộc sống hiện tại là được rồi. Chăm sóc chu đáo cho chồng cũng là niềm vui mà ;;) Chỉ là ý kiến của riêng em thôi =;