Sập nhà ngay đám cưới, “rục rịch” trên chiếc giường hư, cặp vợ chồng “không may” bất ngờ nhận được món quà độc nhất vô nhị
Giữa những ngày mưa rào, hay lai rai các trận lũ lớn, bất chợt em lại nhớ đến vài câu chuyện, vài hình ảnh “yêu nhau mùa nước lũ” đầy thú vị, chẳng ai có thể kìm lòng được trước những khoảnh khắc đẹp nhưng lại đầy trớ trêu này.
Xưa nay, cưới xin luôn là việc trọng đại của đời người và được các bậc cha mẹ Việt xem ngày kỹ lưỡng. Ấy vậy đôi lúc “người tính không bằng... trời tính”, có không ít cặp đôi không may khi ngày vu quy lại rơi vào cảnh éo le: mưa lớn khó đón dâu, ngập lội, vắng khách,... và đau khổ hơn là sập nhà, phải “động phòng” trên chiếc giường xập xệ.
Tuy nhiên “sau cơm mưa trời lại sáng”, cầu vồng vẫn xuất hiện sau cơn mưa.
Nhớ lại dịp cuối năm 2016, cộng đồng mạng vẫn còn ám ảnh với cơn lũ dữ tràn về làm sập 2/3 căn nhà, ở Phú Yên. Theo đó, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (ngụ huyện Đồng Xuân, Phú Yên) ngậm ngùi tổ chức đám cưới cho con trai trong phần nhà tan hoang còn lại.
3 đêm trước ngày cưới, cha mẹ chú rể hốt hoảng khi nước lũ trên sông Kỳ Lộ (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) tràn về cuồn cuộn, dâng cao nhấn chìm nhiều khu dân cư khiến nhà dân ở thị trấn La Hai ngập đến tận nóc.Nghĩ đến ngày cưới của con cái đã cận kề mà căn nhà đổ sập mà cha mẹ xót xa nỗi lòng, lo lắng cho ngày trọng đại bị “bão lũ cuốn trôi”.
Đã định ngày cưới và mời hàng trăm thực khách, dù căn nhà đổ sập do mưa lũ nhưng ngày cưới đã diễn ra, gia đình ông Hải vẫn tổ chức đám cưới cho con trai đầu lòng Nguyễn Hữu Hà (28 tuổi) và cô dâu xinh đẹp giữa đống gạch hoang tàn.
"Nhìn ảnh cưới rạng ngời hạnh phúc của con dựng trên nền ngôi nhà đổ nát mà lòng tôi ngậm ngùi, xót xa. Kết hôn là việc trọng đại của đời người, vậy mà sát ngày cưới của con căn nhà đổ sập tan hoang thế này, lòng mẹ như tôi dẫu buồn nhiều lắm nhưng cũng cố gắng vui cho ngày hạnh phúc của con được trọn vẹn", bà Lê Thị Mỹ (mẹ của Hà) thổ lộ.
Hà tâm sự, anh là nhân viên kinh doanh lĩnh vực điện máy, vợ là Lâm Thị Kim Liên (23 tuổi, cùng quê Phú Yên) làm nghề truyền thông giải trí, đều công tác tại TP.HCM. Đôi bạn trẻ gặp, yêu nhau tại TP.HCM, đến tháng 11 này trở về quê kết hợp lại trùng khớp đợt mưa lũ lớn tràn về. Tuy nhiên cặp đôi vẫn cưới nhau mặc cho bão lũ.
Hơn 10 tháng đám cưới bên căn nhà sập giữa mùa lũ ở huyện Đồng Xuân (huyện Phú Yên), Nguyễn Hữu Hà (29 tuổi) vẫn chưa thể tin mình cùng người vợ trẻ nghị lực vượt qua biết bao gian nan, thử thách.
Lặng nhìn con gái đầu lòng ngủ ngon lành trong ngày Tết Độc lập, đôi vợ chồng trẻ ngập tràn hạnh phúc mà ngỡ như lạc vào thế giới cổ tích. Hai ngày trước, bé gái này lọt lòng mẹ vào ngày nắng đẹp ở xứ sở "Hoa vàng cỏ xanh" (Phú Yên), cân nặng 3,4 kg.
Nhớ lại ngày này năm trước, hai họ đứng khép nép ở góc nhà trống hoác làm lễ thành hôn. Đôi vợ chồng trẻ ngậm ngùi bên phòng tân hôn tan hoang, giường cưới bị gãy xập xệ nằm chỏng chơ trên nền gạch đổ nát.
"Đêm tân hôn, chúng em phải kê lại giường cưới hỏng nặng ngủ tạm qua đêm trời mưa gió. Giờ con gái kháu khỉnh chào đời quả là kỳ diệu, hai vợ chồng quyết định đặt tên con là Nguyễn Lâm Diệu Nhi", Hà chia sẻ.
Chàng trai trẻ tâm niệm, hạnh phúc là hy sinh cho nhau, làm tất cả cho người mình yêu. Tình yêu thì không thể định nghĩa, chỉ biết rằng cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hướng đến giá trị đích thực trong cuộc sống. Đó chính là một tình yêu thuần thiết và giản dị.
Tuổi trẻ thì phải năng động, dám nghĩ, dám làm phải không các mẹ? Sống có khát vọng và hoài bão trở thành người có ích cho xã hội, gia đình và nhận thấy niềm vui đến tự nhiên với đời mình. Khó khăn là vậy, nhưng khi vượt qua rồi hạnh phúc mới ngất ngây thôi.
Chia sẻ về tương lai, hai vợ chồng trẻ vừa cười cho biết tương lai bắt đầu từ giây phút thực tại, thành quả tình yêu là con gái đầu lòng. Nằm bên con gái ngủ ngon lành, Kim Liên thổ lộ hạnh phúc lớn nhất đời người con gái không phải là lấy được người chồng giàu có mà cơ duyên gặp người yêu mình, đồng cảm chia sẻ mọi buồn vui.
Có lẽ, cuộc sống này vốn muôn vàn cam go, thử thách phía trước, nhưng chẳng sao nếu người đàn ông tin tưởng rằng vợ chồng "đồng lòng" cùng nghị lực vượt qua thì hạnh phúc luôn mỉm cười với họ. Giống như vợ chồng Hải, trải qua ngày mưa gió, đi đến với nhau sau 1 năm, và ông trời ưu ái cho 1 Thiên thần nhỏ đến bên họ, gửi gắm yêu thương.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1