Điên tiết với giọng điệu của đứa giựt chồng “Yêu người có vợ sao gọi là phò, người ta yêu mình thì mình yêu lại thôi”
Ngày nay thiệt không hiểu nổi nữa, vợ con chính thất thì yếm thế, lỡ có muốn đánh ghen thì bị cả đám, cả làng, cả xã, cả xã hội đong đổng lên bảo là “đánh ghen làm gì cho nhục”. Còn cái bọn giựt chồng, ngủ với đàn ông có vợ thì được mọi người thông cảm, an ủi. Chả hiểu xã hội sao mà nó loạn quá thế này.
Hôm nay nhỏ em lên group Tâm sự Eva thì thấy cái bài post của con nhỏ này, nó nói với vợ người ta mà nó làm như nó là mẹ của người ta ấy. Cái thứ nằm ngửa háng cho đàn ông nó ch* mà cứ như danh giá lắm, chửi vợ người ta không biết giữ chồng. Thiệt chị vợ này hiền như là em thì em kêu giang hồ đến em xử rồi. Lừa gạt gì con mẹ này, nghe cái giọng nó là biết không hiền lành gì rồi, thằng nào mà lừa nổi, chắc thấy thằng đó dẻo mỏ, có tiền nên bám đít theo. Giờ biết người ta không bỏ vợ nhưng nó vẫn chu cấp cho con nên lấy con ra để mà moi tiền, rồi lên mặt với người phụ nữ bị mình giành chồng. Thiệt bố đời chúng chứ, tôi mà bên luật là tôi cho bỏ tù mọt gông hết cả lũ.
“Chị ạ, chị nghĩ gì mà gọi điện nói với tôi như thế. Chị bị dở người à.
Chị bảo xin tôi buông tha cho chồng chị. Tôi có bắt cóc chồng chị đâu mà bảo tôi buông tha. Là chồng chị tán tôi. Là chồng chị lừa tôi nói chưa vợ con gì. Và cũng chính anh ấy tự nguyện sinh con với tôi. Không phải tôi lừa gạt gì nhé. Chồng chị chán chị là tại chị .Chị tự trách bản thân chị đi và về mà dằn vặt thằng chồng của chị ấy. Nó đã chán chị không tán tôi nó cũng tán con khác chị ạ.
Chị bảo cho tôi chục triệu để tôi rời xa chồng chị. Con tôi chị đón về nuôi á ??? Chị bị ngu thật hay giả vờ ngu vậy. Với số tiền ấy k đủ tiền bỉm cho con tôi chị ạ. Nếu chị lắm tiền thế chị đưa đủ số tiền để tôi nuôi con tôi đến khi trưởng thành thay bố nó đi. Còn không chục triệu đấy chị giữ mà dùng. Nên là chị để yên cho a ấy nuôi con nhé. Con nó đẻ ra nó xót. Chị phá không nổi đâu. Chị không muốn chia sẻ bố của con chị. Thế con tôi thì sao. Còn chồng chị nó không bỏ chị là được rồi. Để yên cho nó nuôi con cho tôi đi. Chồng chị tôi cũng không thèm nữa. Chung gì thì chung cứ chung chim giờ là điều không thể nữa. Tôi còn trẻ .Chưa chồng. ngoài kia trai đầy tôi sẽ yêu người đàn ông khác, của riêng tôi nên chị không cần lo.Chị đọc được thông não giùm tôi. Đừng bao giờ gọi nói mấy lời vô nghĩa ấy nữa”
Nói thiệt không biết cái con nhỏ này nó muốn nổi tiếng hay sao mà chuyện như vậy cũng dám đưa lên công khai trên MXH, trong cái group toàn mẹ bỉm sữa. Chả thế mà sau mấy tiếng đăng thì nàng đã có gần 1k gạch đá chắc đủ để xây nhà lầu rồi.
Các mẹ còn vào tường nhà nàng và thấy những status như này nữa.
Nói thiệt là tôi không còn lời nào để nói với cô ta nữa. Chị vợ thật quá xui xẻo khi gặp một gã chồng khốn nạn lại thêm một con phò mất nết, không biết hai chữ sỉ diện nó nằm ở đâu hết. Nó chửi người ta ngu mà nó tưởng nó thông minh chắc ấy. Thiệt tôi chẳng biết cha mẹ, họ hàng nó có cảm thấy xấu hổ không chứ nếu nó là con tôi thì tôi xấu hổ đến chết. Thật luôn đó, đúng là con dại cái mang. Hy vọng con gái của cô ta sau này không giống mẹ, chứ không thì đúng là quá tội lỗi luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1