Dương Thúy Vi chính là VĐV mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 29 (2017) ở nội dung kiếm thuật nữ môn wushu. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp VĐV này "mở hàng" HCV cho đoàn Việt Nam trong sự thán phục của mọi người.



Ngoài thành tích dữ dội, điều khiến em ấn tượng ở Vi là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đúng nghĩa “hot girl” thời nay, đồng thời còn là cô gái luôn sống hết mình với đam mê, yêu ghét rạch ròi.



Thế nên trong suốt chặng đường theo đuổi sự nghiệp, hiếm khi nào Vi chia sẻ về mẫu đàn ông lý tưởng. Tuy nhiên khi đã bật mí rồi, Vi lại khiến nhiều người "giật mình" bởi sự vô tư trước ngưỡng cửa duyên phận...




Dương Thúy Vi đẹp rạng rỡ không kém 1 hot girl ở tuổi 24.



Trên một bài phỏng vấn cuối năm ngoái, Thúy Vi chia sẻ: “Tôi thấy những anh bạn tôi cùng là VĐV thì rất nam tính, đàn ông, chiều bạn gái, hoặc vợ. Bạn trai tôi không nhất thiết phải là con trai thể thao. Khi tình yêu đến tôi sẽ đón nhận nó một cách rất tự nhiên. Giờ tôi cũng không sốt ruột lắm. Chỉ có bố mẹ là sốt ruột thôi.



Ở tuổi của Vi, nhiều cô gái tranh thủ lập gia đình để nhận lấy vai trò làm vợ, làm mẹ,... Nhưng Vi lại tạm hoãn mưu cầu ấy để "nuôi" đam mê. Dẫu biết cha mẹ lo lắng cho con gái sau bao năm lăn lộn trên đấu trường quốc tế, và ngỡ ngàng lắng lại, đến khi nào nó mới yên bề gia thất đây. Nhưng với cô gái vẻ ngoài yếu mềm nhưng nội lực đầy khỏe khoắn ấy, Thúy Vi vẫn chờ đời duyên phận “thuận theo tự nhiên” chứ không vội vàng.




Những đường quyền đẹp mắt của Dương Thúy Vi tại SEA Games.



Nhà vô địch wushu châu Á miêu tả lại bằng giọng hài hước: “Bố mẹ rồi cô dì chú bác suốt ngày hỏi tôi, tại sao giờ này chưa có bạn trai. Bố mẹ thì sốt ruột hơn cả, có khi còn hô hào: “Thôi cô ơi, cô học đại học nhanh nhanh lên rồi lấy chồng cho tôi nhờ”. Ô, tôi buồn cười quá. Tôi không chịu đâu. Chả nhẽ chỉ có học xong rồi lấy chồng là xong cuộc đời thôi sao. Sao mà nhạt nhẽo quá!



Chạm ngưỡng 24 tuổi không phải quá muộn cho việc cưới xin, nhưng nếu không tận dụng sức trẻ thì về sau sẽ tiếc, đả nữ xinh đẹp khẳng định: “Tôi cố gắng hoàn thành chương trình học để lấy được tấm bằng đại học. Mục tiêu của tôi trong đời VĐV còn kéo dài từ nay cho tới hết năm 2019, thi quốc gia, thi châu Á rồi thế giới”.



Những người con gái vẻ ngoài "mỏng manh" như Vi khiến bao người thán phục về ý chí vươn lên, quyết tâm và chinh phục, để rồi khi nhìn lại, Vi sẽ không hoài phí cả thời thanh xuân đầy dữ dội này.




Vượt qua giai đoạn khó khăn đó, tôi lại thấy yêu wushu hơn bao giờ hết.


Nói về mối tình vắt vai, Vi khẳng định là “chưa”, dẫu cho có khi bị đồn đoán “sánh vai” với 1 VĐV Nhật Bản. Tuy nhiên sự thật Vi cho hay, không phải người yêu đâu, chỉ là bạn, trên mức thân một chút xíu thôi. Thế là cô bạn chỉ chạm ngưỡng yêu chứ chưa thật sự yêu ai trong suốt thời gian thi đấu qua các mùa SEA Games.



Dạo trước, vô tình em đọc được một chia sẻ khá cực đoan, tại sao các cô nàng cứ mải mê tham gia SEA Games, tại sao cứ ngày ngày khổ luyện, tại sao cứ thi đấu liên miên,... với lý lẽ khá thuyết phục là tuổi 20 đúng ra các cô phải được đi chơi, phải có một mối tình vắt vai nào đấy, để rồi còn lập gia đình và sinh con. Tuy nhiên điều em có thể khẳng định ở đây, mỗi người đều có quyền một lựa chọn 1 con đường.




Thúy Vi dành trọn tình yêu cho Wushu trước khi bén duyên với "nửa kia" của mình.


Có người sẽ theo đuổi đam mê trước khi dừng lại xây dựng tổ ấm, có người lo xây dựng tổ ấm rồi mới vỡ lẽ đam mê. Cái nào trước sau không quan trọng, quan trọng là sự hài lòng sau hành trình đầy khó nhọc ấy. Không có chuyện bạn phải sống thế này sống thế kia. Càng không thể lấy mưu cầu hôn nhân của mình ra để đánh đồng tất cả các cô gái chênh vênh 25 phải cố gắng lập gia đình cho bằng được.



Thi đấu ở sân chơi quốc tế không phải ai cũng có thể tham gia nói chi đến việc giành chiến thắng, thế nên những cô gái như Thúy Vi hãy tự hào về bản thân vì mang vinh quang về cho người dân Việt Nam. Để có được điều đó, bản thân các “cô gái vàng” đôi khi chịu áp lực kinh khủng, nhưng rồi khi đứng dậy họ lại mạnh mẽ vươn lên một tầm cao mới. Họ khát khao ai đó cho họ tựa vào, nhưng chưa phải thời điểm thích hợp thôi.




Những pha nhào lộn "để đời" của Thúy Vi trên đấu trường quốc tế.


Tôi vẫn chưa nghĩ đến lúc dừng lại. Bố mẹ nhiều lần hỏi tôi còn muốn theo đuổi VĐV nữa không vì thấy tôi nhiều lần bị chấn thương. Tôi cũng có nhiều lúc nản, rất nản, muốn buông bỏ, song, vượt qua giai đoạn đó, tôi lại thấy yêu wushu hơn bao giờ hết. Sau này, không làm VĐV nữa, tôi vẫn muốn là cô giáo”. Đấy là hành trình đằng đẵng mà khó ai có thể trụ vững nếu như không biết hi sinh chút xíu niềm hạnh phúc của bản thân mình.



Cuối cùng vẫn là câu hỏi, giữa tình yêu và sự nghiệp bạn sẽ chọn ai? Tất nhiên không ai chỉ muốn có một trong hai điều ấy, mà chỉ mong rằng, mọi thứ sẽ đến ở thời điểm thích hợp nhất, giúp cuộc sống của mỗi người đa thanh hơn, vững vàng hơn.



Mời xem thêm:


Những chuyện tình đẹp đằng sau “tấm huy chương” SEA Games khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ


Ánh Viên tiết lộ về chồng tương lai, phổng phao hơn sau 2 mùa Sea Games khiến chị em nức nở


Tuyên bố từ chức, HLV Hữu Thắng vẫn được bóng hồng này săn đón dưới mái nhà bạc tỷ





Mất đi người vợ có 10 đặc điểm này bạn sẽ hối hận cả đời




http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/08/Rogt5bnqm0-480x360.jpg