Gần đây dân tình đang sốt lên với thông tin ngoại tình của Lưu Khải Uy. Dĩ nhiên là đương sự chối bay chối biến, thế nhưng, những chứng cứ đang chống lại anh ngày càng nhiều. Đối với tôi, nói thiệt ngay từ đầu tôi đã không tin lắm vào tình yêu cổ tích và tình cảm chung thủy của những anh chàng đẹp trai rồi. Đặc biệt là những anh chàng đẹp trai, dẻo miệng và giàu có. Những người này, tỉ lệ chung thủy chắc chắn là không cao khi mà xung quanh khi nào cũng có các vệ tinh, người đẹp bao quanh.



Tôi không phủ nhận ngay từ đầu, có thể những anh chàng này cũng yêu đắm say. Chả thế mà trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội các anh, các chị luôn miệng ca tụng nhau, đưa nhau lên trời xanh với những mỹ từ chỉ có trong truyện ngôn tình. Cũng phải thôi, khi đàn ông đang trong men tình ngây ngất, có gì mà họ không làm được? Chỉ sợ không có tiền, chứ chỉ cần có tiền thì nhà lầu, xe hơi, 999 đóa hồng hay bất kỳ một ước muốn nào của người yêu họ cũng sẵn sàng thực hiện. Kể cả việc bỏ vợ bỏ con để chạy theo cái gọi là “tình yêu chân chính”.



Những anh chàng như Lưu Khải Uy – một diễn viên đã đóng cả mớ những bộ phim diễm tình, nói quen mồm hàng trăm ngàn lời thoại kinh điển của các nhân vật trong phim. Vì thế, ngoài đời họ quá hiểu cách thể hiện để khiến cho phụ nữ ngây ngất. Chị em có bị hình tượng “soái ca” của họ hút hồn cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm.



Thế nhưng, những tình yêu càng ồn ào, càng mãnh liệt, càng nhanh chóng kiểu “tiếng sét ái tình” thì lại càng nhanh tàn lụi. Bởi khi yêu, họ mờ mắt, họ chỉ thấy những điểm đẹp, những điểm hấp dẫn của nhau rồi tung hô nhau lên với muôn vàn mỹ từ. Thế nên, khi tình yêu qua đi giai đoạn say nắng hoặc khi bước vào hôn nhân với tỉ tỉ rắc rối, thì người ta bắt đầu mệt mỏi nếu cứ tiếp tục phải sắm vai “người chồng tuyệt vời”, “soái ca ngôn tình”... Chẳng ai có thể giữ hoài một cái hình tượng hoàn hảo, chẳng ai có thể suốt ngày vui tươi hạnh phúc như bề ngoài mà họ phải cố thể hiện.



Và càng cố gắng thể hiện thì người ta càng nhanh mệt mỏi. Và đó là nguyên nhân vì sao những đám cưới hoành tráng, những cuộc tình ồn ào, được ca tụng lên tận trời cao lại nhanh chóng chết héo như vậy.



Và Lưu Khải Uy không phải người đầu tiên cũng chả phải người cuối cùng. Hãy xem Brad Pitt hay Johnny Depp, những anh chàng bảnh bao, sẵn sàng bỏ người vợ tào khang/ người tình nhiều năm để đến với tình yêu mới. Cả thế giới tung hô trước chuyện tình đẹp như mơ của Brad Pitt - Angelina Jolie mặc cho sự thật Brad Pitt là kẻ phản bội khi bỏ vợ theo tình nhân. Thế rồi, sau 12 năm cuộc tình đình đám trên cũng chia tay trong một scandal cũng đình đám không kém (Brad Pitt bị tố cáo bạo hành, ngoại tình)



Tương tự Johnny Depp cũng bỏ người tình 14 năm, đồng thời là mẹ của những người con của mình để kết hôn với một bạn diễn trẻ mới quen. Để rồi cũng chỉ sau đó 15 tháng cặp đôi này ly dị bằng một sự kiện ồn ào khi vợ của Johnny Depp tố cáo anh này bạo hành cô. Quả thật là những cuộc tình ngôn tình không kết thúc đẹp đẽ như mọi người từng tưởng tượng nhỉ.



Tôi thấy, các cặp đôi càng hay tỏ ra vẻ hạnh phúc, hay cố gắng tạo hình tượng hoàn hảo lại càng nhanh đổ vỡ. Còn nhiều cặp vợ chồng bề ngoài bình thường, ít khi chia sẻ cuộc sống hôn nhân với công chúng… lại rất chung thủy, bền vững. Vì vậy, đừng chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét cuộc hôn nhân của người ta là tốt hơn mình hay ngược lại. Bởi những cái người ta phô ra chỉ là cái họ muốn cho mọi người thấy, còn những cái khác thì chỉ có người trong cuộc mới biết.



Con người ai cũng có những khiếm khuyết và tình yêu thật ra cũng chỉ là một loại cảm xúc mà thôi. Mà đã là con người, đã là cảm xúc thì sẽ có khi thay đổi. Những chuyện tình chung thủy, tuyệt đẹp mà chúng ta ngưỡng mộ, có ai biết trong đó là những giọt nước mắt, những cố gắng, những đấu tranh mà chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu. Không có tình yêu trường tồn đâu, không có “soái ca” đâu, chỉ có những người biết vì nhau, nghĩ cho nhau, cùng nhau trân trọng, cùng nhau vun đắp để giữ cho tình cảm được dài lâu không phai nhạt.



Vì vậy, chị em đừng ghen tị và ngưỡng mộ “chồng người ta” nữa. Đôi khi người ta chỉ khoe ra những giây phút ngọt ngào thôi, còn những lúc cãi vã có khi họ giấu trong lòng, nên mới có câu “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Cuộc sống mà, có lúc này lúc kia là chuyện bình thường. Con người mà, không có nhược điểm, tật xấu mới là bất bình thường.



Tôi biết có cô bạn, gia đình rạn nứt đã lâu, hai vợ chồng lục đục nhau mãi. Thế nhưng, trên Facebook cô ấy không có một dòng nào lâm li bi đát, toàn hình ăn chơi, cafe, shopping của gia đình hoặc hình cô ấy tự sướng mà thôi. Vì vậy, bạn bè trên Facebook ai cũng thầm ngưỡng mộ cuộc sống giàu sang, thảnh thơi, chồng tốt con ngoan, chỉ có vài người bạn thân trong đó có tôi là biết góc khuất trong hôn nhân của nàng thôi.



Thế nên mới nói, chả có ai là hoàn hảo, được mặt này thì mất mặt kia. Vì vậy, chị em hãy dành chút thời gian ngẫm nghĩ về cái “máng lợn” nhà mình đi nào, đảm bảo kể ra cũng có ối điểm tốt đấy. Cuộc đời vô thường, yêu thương nhau thật lòng là đủ, còn cách thể hiện như thế nào, ra sao, có chuẩn “soái ca” ngôn tình hay không, đâu có gì quan trọng chứ, nhỉ? Có thể cái “máng lợn” nhà các chị em cả năm chẳng nói được câu nào ngọt ngào, lâm li với vợ, nhưng gọi là có cần là xuất hiện, thương con chung thủy với vợ, thế cũng quá đủ ấm áp và cảm động rồi. Đúng không ạ?





webtretho