Chào cả nhà. Tham gia diễn đàn cũng được 1 thời gian rồi nhưng giờ mới post bài.


Chuyện là thế này: E là boy. E có yêu một cô bé kém 3 tuổi. Em yêu cô ấy và tất nhiên, cô ấy cũng vậy. E và cô ấy yêu nhau được 1 năm thì chia tay. E là người nói lời chia tay vì cảm thấy 2 đứa ko hợp. Tuổi tác, cách nhìn và hay cãi cọ nữa. Sau gần 1 năm cả 2 vẫn chưa có ny và cô ấy vẫn chờ đợi e. Bây giờ e rất phân vân. Vì yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau. Giờ quay lại chỉ sợ sẽ làm người con gái mình yêu tổn thương thêm một lần nữa. Như thế cả 2 đều mệt mỏi hơn. Ai đó có bảo rằng ko nên đọc lại một cuốn sách khi đã biết nội dung của nó. Nhưng cô ấy bảo giờ đã khác, đã biết suy nghĩ hơn và còn bảo bất chấp e ko sợ thì a sợ gì mà ko quay lại. E thực sự rất đau đầu về vấn đề này. (e cũng đã thử nc với bố mẹ về chuyện có quen ny, nói chung các cụ ko thích con cái lấy xa và xung tuổi, dân tộc nữa). Rất mong ace tư vấn giúp em. 8-|