Câu chuyện ngắn và cảm động về người cha cô đơn làm giả đám tang của chính mình để gọi các con trở về đêm Noel sẽ khiến bạn không cầm được nước mắt.
Một mùa Giáng sinh nữa đang đến rất gần với chúng ta. Không khí náo nức mong ngóng lễ hội của tình thân, đoàn tụ và sẻ chia đã tràn ngập khắp phố phường. Mới đây thôi trẻ em Canada đã khoác áo khắp các cột điện dành tặng món quà vượt qua mùa đông cho những người vô gia cư. Một hành động nhỏ cũng khiến ta ấm lòng.
Một cụ ông tóc trắng mặt buồn rầu sau khi nhận được cuộc gọi từ con gái và các cháu nói rằng mình không thể trở về gặp ông dịp Giáng sinh này.
Đã 3 mùa Noel trôi qua, ông ngồi ăn tối một mình bên cây thông sáng đèn nhấp nháy, bàn tiệc vài chiếc đĩa đựng đồ ăn nguội lạnh. Không đứa con nào về thăm ông.
T. Nguyễn (Theo The Independent)

