Xin chào các anh chị. Em xin được trình bày câu chuyện của mình. Với hy vọng nhận được 1 hướng giải quyết tốt và khả quan hơn. Thật sự bây giờ em bế tắc quá.
Chuyện là thế này. Em năm nay 25, chị ấy 27. Đã lấy chồng 1 năm rồi. Tình hình vợ chồng không hạnh phúc lắm.
Em và chị làm chung công ty. Mỗi người 1 phòng khác nhau. Nhưng 2 phòng này có liên quan nên thường xuyên nói chuyện giao lưu. Chồng chị cũng cùng công ty, nhưng thuộc dạng công nhân. Gần đây đã nghỉ.
Tình cảm em dành cho chị ấy đã được 1 năm rồi. Nhưng gần đây mới bộc phát dữ dội khi chị nói rằng nửa tháng nữa chị sẽ nghỉ.
Thời gian gần đây, chồng chị nghỉ việc, về quê ăn nhậu, còn chị làm ở đây, sáng thui thủi đi làm, chiều lại về 1 mình trong phòng. Chị tâm sự về cuộc sống hôn nhân của 2 người. Thật sự chị không hạnh phúc, người chồng quá tệ bạc với chị. Ngoài ăn nhậu ra chẳng biết làm gì hết, không cho chị tự do.
Chị nói dù chồng có thể nào, cũng sẽ theo chồng, hy vọng 1 tương lai sáng lạng dù bây giờ quá tăm tối.
Em thương chị. Rất thương chị. Chị biết, và xin lỗi em. Chị nói nếu có kiếp sau, nhất định sẽ lấy em, và kêu em phải đợi chị.
Chị xinh đẹp và hiền. Là người đảm đang, thông minh.
Giờ đây, em chẳng biết phải làm gì. Không có cách nào khác để cứu chị. Thời gian chị đi uống cafe cũng không có.
Em đã hứa, sẽ đợi chị đến khi nào chị ly dị chồng, bất cứ lúc nào chị cần em, em sẽ đến và bằng mọi cách giúp đỡ chị.
Tất nhiên em sẽ không bao giờ làm tổn hại đến chị và gia đình chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1