Em năm nay ngoài 24, đã có chồng và đang mang bầu tập 1. Là một đứa con gái có ăn học đàng hoàng, em không khỏi giật mình khi biết bố em có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác.
Bố mẹ emnăm nay đã ngoại ngũ tuần, chỉ có một đứa con gái là em, mẹ em bị u cổ tử cung nên đã phẫu thuật cắt bỏ khá lâu vè trc'. Về chuyện chăn gối bố mẹ, mặc dù là con gái nhưng mẹ con không bao giờ chia sẻ với nhau. Có lẽ trong tâm mẹ, em vẫn là đứa con gái bé bỏng... không thể cho em biết những chuyện thầm kín, những chuyện mẹ phải âm thầm chịu đựng.
Một lần tình cờ, em đọc đc tin nhắn trong máy bố và mẹ, biết được người đã quan hệ bất chính với bố em, không chỉ dừng lại ở việc ngoài xã hội, mà còn nhắn tin gọi điện thoại cho mẹ em, khủng bố tinh thần với những lời lẽ hết sức mất dậy. Em mặc dù có học, nhưng không thể không gọi người phụ nữ này là một con phò-không hơn không kém!
Sau đó, khi hỏi chuyện, mẹ em mới nói hết với em... rằng con phò này có lẽ đã già tuổi, chuyện nó nhắn tin hay gọi điện thoại khủng bố tinh thần mẹ, bố hoàn toàn không biết. Mẹ em âu cũng chỉ muốn giữ cho nhà cửa êm ấm, lại thiết nghĩ bố đang tuổi hồi xuân, mẹ không giữ lửa chăn gối được, sao đành cấm đoán bố xả stress ngoài đường?
Em nghĩ thương mẹ, cũng nghĩ cho bố ... nhưng con phò này quả thật rất mất dạy! Nó nhắn tin cho mẹ em những lời lẽ dâm dục và mất dạy, có lẽ muốn mẹ tức tối không chịu đc mà chia tay với bố...
Đến nước này em thật sự rất tức giận... không biết phải xử lý con phò này làm sao, để vừa yên ấm nhà cửa lại không mang tiếng xấu cho bố mẹ ?
Xin các mẹ cho em lời khuyên chân thành !
Em cảm ơn ...
P/S: Có người khuyên em lôi chuyện này ra pháp luật để pháp luật xử lý, nhưng em không hiểu rõ về luật, có mẹ nào chuyên ngành Luật xin hãy giúp em tư vấn chuyện này :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em cũng đã hỏi một vài ý kiến của các chị, các mẹ gần xa ... theo ý kiến chung...
Sau...
Đến giờ e vẫn rất tức với những lời lễ con phò này nhắn trong điện thoại....
Mồm thì xoen xoét...
1: bố bạn đi ngoại tình vì có thể mẹ không đáp ứng được, hoặc bố bạn tính lung tung
2: bạn...