Xin ý kiến về việc chồng nhất định ko công khai tiền bạc
Mình lấy chồng được 3 năm. Trước đến giờ 2 vc đều làm việc ở cửa hàng nhà chồng. Mỗi tháng mẹ chồng cho mình 1tr tiêu vặt. Còn cho chồng bao nhiêu mình chưa bao giờ được biết. Chỉ biết, thỉnh thoảng anh ấy có đưa cho mình 1 ít bảo cất dành.
Nói chung, sống cùng với nhà chồng, nên chuyện chi tiêu mình ko phải lo lắng, vợ chồng mình cũng có ít tiền riêng để dành. Chỉ có điều, công việc ở cửa hàng thì nặng nhọc quá sức mình. Hằng ngày, mình phải làm việc từ 6h sáng đến 9h tối. Ngoài ra còn phải hầu chồng, bố mẹ chồng, chị chồng, anh chồng, cháu chồng. Đại gia đình chồng mình đông, và tất cả sống cùng, làm việc cùng nhau.
Chồng mình sống đúng y như hồi chưa lấy vợ. Suốt ngày xách xe đi đâu mình ko rõ (việc của ảnh là trợ lý của mẹ, mẹ có việc gọi điện thì mới làm, còn lại là rảnh rỗi), chiều ra bàn nhậu, ngà ngà về nhà chơi game cho tới khuya.
Còn mình thì hoàn toàn ko có tự do gì. Muốn đi đâu đều phải xin phép, và để đc đồng ý cho đi là rất khó khăn. Thậm chí việc mình 1-2 tháng nghỉ 1 ngày về thăm mẹ đẻ hay thỉnh thoảng đi ăn cưới cùng chồng cũng bị cản trở.
Mình thực sự ko chịu nổi gia đình chồng này. Nhưng đc mỗi điều an ủi là chồng rất thương và chiều mình, mình muốn gì cũng được... miễn ko đụng chạm đến gia đình chồng (anh rất nghe lời mẹ)... mình chỉ hi vọng 1 ngày nào đó 2 vc đủ điều kiện ra riêng.
Mẹ mình nghèo, ba mất sớm, lại đang nuôi em ăn học, nên thỉnh thoảng mình cũng có lấy tiền riêng của 2vc gởi về cho mẹ. Chồng mình lấy cớ đấy, bảo là mình tuồn của nhà anh ta về cho mẹ mình (ban đầu chồng ko nghĩ vậy, nhưng sau khi đc cả nhà chồng mình mớm cho thì ảnh nghĩ vậy). 2 đứa đã định chia tay vì mình cảm thấy shock vì chồng ko tin tưởng. Nhưng bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu chỉ vì lời dèm pha của nhà chồng mà chúng mình chia tay thì chỉ thiệt thân. Có khi họ còn ăn mừng. Tất cả chỉ vì nhà mình nghèo, nhà họ giàu, nên họ bị tiền bạc làm cho mờ mắt. Vả lại, mẹ mình, em mình còn ở quê, nếu mình trở về thì cả nhà phải chịu điều tiếng.
Mình đã khuyên được chồng ra riêng. Mình sẽ trở lại làm công việc cũ. Còn chồng vẫn làm cho mẹ. 2 đứa đồng ý với nhau là sẽ chia đôi chi tiêu trong nhà để cho chồng thấy mình ko phạm vào 1 đồng 1 cắc của anh ta, mình chỉ dùng công sức của mình để giúp đỡ cho mẹ. Nhưng cái ko thống nhất được là anh ấy vẫn nhất quyết ko công khai thu nhập của anh ấy là bao nhiêu, và anh ấy chi tiêu những gì. Anh ấy có 2 tài khoản ngân hàng, mỗi cái đều có rất nhiều tiền. Mình ko rõ là bao nhiêu, vì khi mình hỏi, ảnh bảo đó là tiền của mẹ, mình ko đc phép hỏi.
Ở trên mình có nói, ngày còn làm cho mẹ, mẹ cho mình 1tr và thỉnh thoảng chồng mình cũng có đưa thêm (khoảng 1tr 1 tháng nữa)... nhưng mình cảm thấy với công việc của mình, thì số tiền đó là ko xứng. Và mặc dù mang tiếng ở chung, nhưng chồng mình hầu như ko ăn ở nhà, còn phận con sâu cái kiến trong nhà như mình thì ăn cũng phải ăn thừa, uống cũng phải uống cặn, nên chi phí nuôi mình chắc ko bằng các nhà khác nuôi osin nữa.
Mình chưa có kinh nghiệm, nhưng mình cũng lờ mờ đoán được những hệ lụy của việc "tiền anh tiền em"... ví dụ như mai mốt có con cái, rồi 1 trong 2 đau ốm, thì bên kia có lẽ sẽ phải đắn đo xem có nên dốc túi ra chữa trị cho vợ/ chồng mình? hay thậm chí 1 trong 2 vỡ nợ, thì trên phương diện pháp luật số nợ đó cũng phải chia nhau? Vả lại, chồng mình có thói quen nhậu nhẹt tiêu pha bừa bãi... mình rất lo là có khi 10-20 năm nữa 2 vc mình tay trắng vẫn hoàn tay trắng vì chẳng có của gì để dành.
Xin mọi người cho mình lời khuyên để thuyết phục chồng mình cho mình cùng quản lý tiền riêng của anh ta. Tất nhiên chỉ là quản lý để giúp anh giữ tiền thôi, chứ mình ko muốn tiêu vào 1 đồng nào của chồng hết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ví...