Em hỏi chuyện này hộ 1 người bạn thôi, mọi người giúp em nhé.
Chị ấy có 1 gia đình được coi là hạnh phúc, 2 vợ chồng là cán bộ nhà nước, con cái ngoan ngoãn. Cách đây khoảng 1 năm anh chồng đi công tác xa thế là có 1 cô bồ ở đó. Cô này có chồng rồi nhưng chồng lại cũng làm xa nhà, cả tháng mới về 1-2 lần.
Sau khoảng nửa năm công tác thì anh chồng về hẳn nhưng vẫn thỉnh thoảng lấy cớ đi công tác lên thăm cô kia rồi về nhà lại ngang nhiên gây sự với vợ, nhắn tin cho bồ... nói chung là rất chướng tai gai măt. Đến lúc vợ phát hiện ra thì li thân vài lần rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Anh chồng cũng có vẻ hối cải đến đón vợ về nhưng sau 1 tháng êm đẹp lại tiếp tục ngang nhiên nhắn tin cho bồ trước mặt vợ.
Từ trước đến giờ bạn em (tức là chị vợ) rất hiền luôn nín nhịn chồng để gia đình êm ấm nên anh ta được thể cứ lấn tới. Chưa bao giờ anh ta nói được câu nào tử tế với vợ, người có học mà nói với vợ cứ như đấm vào tai. Em không hiểu sao chị ý chịu đựng được.
Theo mọi người thì chị vợ nên làm thế nào? Tiếp tục chịu đựng, hay là dứt khoát bỏ luôn? Em thấy anh chồng thật đúng là hết thuốc chữa