Em chào các chị em trong group ạ , thật tình thì em bế tắc và suy nghĩ nhiều quá . Mong lên đây tìm được nhiều lời khuyên , ý kiến và kinh nghiệm của các chị em . Vấn đề em đang mắc phải đó là em đang yêu người có con riêng , con của anh ý là con gái 8 tuổi , đang ở với anh ý . Anh ý chưa kết hôn , chưa đăng kí , chưa tổ chức lễ cưới , mới ăn hỏi . Thực tình thì em chia tay lên xuống rất nhiều lần rồi . Rào cản thực sự là chuyện anh ý có con riêng , e khó vượt qua và khó nghĩ quá , Hiện tại em và anh ý đang thẳng thắn với nhau về vấn đề này , anh ý cho em thời gian suy nghĩ một tuần để cho anh ý quyết định cuối cùng , em thật sự khổ tâm quá. Mong lên đây được các chị em quan tâm cho vài lời động viên , ý kiến , và đóng góp cho em vượt qua chuyện này với ạ .