Em xin ngắn gọn thế này để ko làm mất thời gian các anh chị, chuyện của em chưa phải chuyện gia đình nhưng em rất cần những ai đã kinh qua chuyện vợ chồng, sáng suốt cho em lời khuyên


Em xin cảm ơn trước


Em sinh năm 88, vừa học xong cao đẳng kế toán. Trong thời gian đi học em cũng có đi làm thêm, rút ra kinh nghiệm đi làm vất vả hơn đi học nhưng thu được nhiều kinh nghiệm hơn và thấy mình có ích hơn.


Em ở tỉnh lẻ, người yêu em ở Hà Nội, yêu nhau được 3 năm rồi. Hoàn cảnh gia đình anh ý là mẹ mất, bố ở nhà, mình anh ý lo tất tật việc kinh tế. Họ hàng cũng là dân lao động, anh ý là dân thiết kế, về tình cảm rất thương em, nhưng theo em nhận thấy là còn ham chơi và chưa có quyết tâm. Hơn em 4 tuổi


Hiện tại em đang đứng trước quyết định:


1, ở lại HN học liên thông lên Đại Học. Em học tối nên ban ngày có thể tìm việc


2, Về nhà và có công việc rất tốt, cuối tuần vẫn tiếp tục liên thông lên Đại học( tỉnh em cũng có trường mà) bố mẹ em là người có thâm niên trong nghề, có thể chỉ dạy thêm cho em. Sau khi học xong( hơn 1 năm) nếu vẫn có ý định cưới người kia thì đã có kinh nghiệm trong tay và bằng cấp, thì xin việc ở Hn sau


Người yêu em đương nhiên muốn em ra HN, nhưng quả thật cảnh xin việc bấp bênh em ngao ngán lâu rồi. Hơn nữa, vấn đề là tuy rất yêu nhau, nhưng lý trí trong em biết là anh chưa cầu tiến lắm, lương tháng chỉ tầm 6tr/ tháng. Sau này em cũng tầm đấy nữa, nhà cửa cũng có nhưng đã xuống cấp rách nát, còn con cái bệnh tật, em lo lắm.


Mối quan hệ của bố mẹ em và ng yêu ko tốt, vì bố mẹ em cũng xuất thân nghèo khổ, nhưng rất cầu tiến để có ngày hôm nay , bố mẹ có góp ý là tính anh nghệ sỹ và trẻ con, chưa chín chắn. Bản thân em thì cả thể lực và tâm tính cũng ko được mạnh mẽ, hơn nữa, môn đăng hộ đối cũng là điều nên có trong cuộc sống vợ chồng, em từ nhỏ đã đc bảo bọc quen rồi, hoàn cảnh có khác nhau


Em xin được các anh chị góp ý, bản thân em rất hoang mang, vì em yêu anh ý là mối tình đầu, cũng đã vài năm, em cũng thương ngta. Nhưng càng ngày, lý trí càng bảo em đi ngược lại


Em cũng mở ngoặc 1 chút là anh ý khá điển trai, nên chuyện bạn bè, chuyện con gái theo cũng có. Em cũng là ng có chút ngoại hình, nhưng con gái theo năm tháng sẽ phai đi, còn con trai thì...Hơn nữa, em thấy hiện tại anh là ng quan trọng bạn bè hơn gia đình. Bố anh ý cũng là ng hình như thích lo việc nhà ng khác hơn( theo lời anh kể thế). Chúng em đã từng nói chuyện nghiêm túc, và anh bảo chuyện anh có nh mối quan hệ, nh bạn bè là đúng, em nên chấp nhận. Nhưng vấn đề là em ko ngại chuyện anh ý bạn bè, mà em thấy anh ấy sống tự do từ nhỏ quen rồi. Nhà có 2 bố con mà mỗi người đi mỗi ngả, tối mịt mới về


Gia đình em lại khác, mọi ng rất tình cảm và quan tâm đến nhau( đôi khi là quá quan tâm :)


Em xin chân thành cảm ơn các anh chị đã kinh qua chuyện gia đình, có kinh nghiệm cho em xin ý kiến khách quan :)