Em xin kể qua về cuộc sống của mình để xin mọi người những lời khuyên tốt nhất. Em kết hôn được 3 năm, giờ đang mang bầu bé thứ 2 được 33 tuần và bé đầu gần 2 tuổi ( bé thứ 2 do em bị nhỡ nhưng thương con nên cố gắng để chăm hai bé cùng lúc mặc dù biết sẽ rất vất vả), chồng em hơn em 8 tuổi làm cùng cơ quan nhưng mấy tháng nay đang ở nhà chờ xin việc khác. Em ở cùng bố mẹ chồng, ông bà tâm lý và rất thoải mái nên em cũng đỡ áp lực nhưng quan trọng là chồng em càng ngày càng làm cho em thấy buồn và mệt mỏi


Trong thời gian ở nhà chờ xin việc khác chồng em cũng gửi hồ sơ qua mạng và nộp trực tiếp mấy nơi nhưng mãi chẳng thấy người ta gọi phỏng vấn, em cũng sốt ruột vì vợ sắp sinh và con còn nhỏ cũng nhắc khéo chồng và không nhắc nhiều lần sợ chồng áp lực, nhưng chồng thì có vẻ không sốt ruột lắm…. hàng ngày em đi làm cả đi cả về là 30km, sáng dậy ăn qua loa một chút rồi cho con ăn xong mới đi làm lúc đấy chồng vẫn ngủ ( em đã thủ thỉ nói rất nhiều lần là chịu khó dậy cùng vợ lúc em cho con ăn thì nấu ăn sáng để sau đấy vợ chồng cùng ăn nhưng nói mãi chẳng được, vợ chồng em ngủ riêng từ khi em bầu vì chồng thức khuya và giường chật nên em và bé ngủ chung), ở nhà ông bà trông và cho cháu ăn nhiều hôm thấy ông kêu mệt vì trông cháu suốt muốn nghỉ một lát cũng không được ( bé nhà em bám mẹ và ông) thời gian chờ việc ở nhà chồng em cũng chẳng chăm con, lúc nào cũng sót con nếu mẹ mắng bé nhưng ít khi cho bé ăn, bé bị táo bón dặn ở nhà cho con ăn hoa quả cũng không cho, suốt ngày ngồi ôm máy tính làm việc thì ít mà đọc báo và chơi cờ online là nhiều, em đi làm hôm nào cũng tất bật về đến nhà là 6h cho con ăn hoa quả rồi tắm cho bé, hôm nào em mệt quá thì để bố chồng nấu cơm lúc em tắm và cho bé ăn không thì sau đấy để ông trông bé em lại nấu cơm, chuẩn bị đồ cho bé ăn tối, dọn cơm cả nhà ăn rồi rửa dọn cho bé uống sữa rồi lại cho con ngủ (Mẹ chồng em bán hàng thêm nên tối khoảng 10h mới về hôm nào bà ở nhà thì lo khoản cơm nước). Em với chồng đã nhiều lần cãi nhau về khoản việc nhà rồi nhưng mà nói mãi chẳng được, bây giờ bầu bí nên nhiều lúc mệt mỏi , thực sự nhiều lúc thấy tủi thân kinh khủng có bầu mà chẳng bao giờ được chồng chăm sóc, đỡ đần việc nhà lúc nào cũng quan niệm đấy là việc của đàn bà, đàn ông là kiếm tiền nhưng nhiều người tiền họ vẫn kiếm được tiền vẫn giúp vợ việc nhà đấy thôi??? Cả ngày công việc duy nhất của chồng là mang chậu quần áo bỏ vào máy giặt và tối thì rút và gấp quần áo, thời gian còn lại là ôm máy tính, ti vi thời gian dành cho con rất ít.


Bố mẹ chồng em cũng biết con trai mình lười biếng vì thực sự từ ngày nhỏ được ông bà chiều chuộng nên giờ không thay đổi được, chồng em ngoài tính lười biếng ra thì rất thương con ( thương vợ thì em không chắc…) không rượu chè, cờ bạc, gái gú thì giờ này chưa thấy, không tiêu sài hoang phí.


Em muốn hỏi mọi người em phải làm gì bây giờ??? Có phải chồng em hết yêu em rồi không( khi yêu rất quan tâm và chiều chộng)??? Em kiểm thấy mình không có gì quá đáng để phàn nàn ( ngoài lúc hay cáu gắt khi bé quấy và em mệt mói), em thấy tình yêu dành cho chồng ngày càng ít đi sợ một lúc nào đó mình càng cố gắng thì chồng càng đẩy mình ra xa thôi, chỉ thương 2 bé em làm gì để lo cho con được tốt nhất đây? Em đi làm lương nhà nước nên để lo tốt được cho con là điều rất khó.


Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ!