Chào các bố, các mẹ!Em xin kể câu chuyện của em, các bố, các mẹ là người ngoài cuộc nên có lẽ sẽ có cái nhìn khách quan hơn, phân tích cho em trong câu chuyện này đúng sai ntn ạ:


Em và chồng kết hôn được gần 2 năm, hiện có con gái 11 tháng tuổi.Trước khi cưới khoảng 1 tháng, nhà chồng em có mua 1 miếng đất ở thành phố (lúc đó nhà chồng đang ở quê) bố mẹ em có cho vay 1/3 số tiền mua đất.Sổ đỏ tên bmc e.E cưới cuối 2012, đến 2013 nhà c định làm nhà, nhưng lại hoãn lại đến 2014. Từ khi vaytieenf cho đến nay nhà c ko 1 lần nhắc với bme em chuyện tiền nong vay mượn, trả hay hoãn trả đến khi nào. Đầu năm 2014 nhà c làm nhà, khi động thổ thì bố đẻ e có lên. Và mỗi khi đổ gặp thông gia bm đều hỏi thăm nhà làm đến đâu, ntn? Do cũng có nhiều mâu thuẫn từ lâu, nen bm nhất quyết ko đặt vấn đề hỗ trợ làm nhà. Mà đợi khi nào nhà c e lên nhà mới, thì sẽ đặt vấn đề để tặng vật dụng gđ( ti vi hoặc tủ lạnh...), còn phần vợ chồng em, bm em nói cho vc em bộ nội thất trong phòng riêng( giường, tủ, bàn phấn...) nói vc em về hỏi ý kiến bm chồng, nếu bm chồng đồng ý thì sẽ đi đặt đóng. Ban đầu ông bà đồng ý cho nhạn, nhưng sau lại bóng gió là" Cả cái nhà còn làm được, thì giường tủ sao k mua đc" vì thế em quyết định ko nhận nữa. Bmc em còn có ý trách bm đẻ em cho giường tủ mà ko trực tiếp nói với bm c e, mà lại để vc e nói, và còn không bằng lòng và tỏ thái độ ra mặt rằng ông bà làm nhà mà bm em không nói gì chuyện tiền nong.vì mc em khéo vô cùng, nên k nói huỵch toẹt ra mà chỉ bóng gió xa gần thôi. Trong khi vẫn cầm mấy trăm triệu tièn mua đất của bm em. Rồi đến khi bm em nói số tiền đấy, vay thì phải trả thì họ bắt đầu giở mặt. Liên tục gây áp lực cho em.( Còn rất nhiều chuyện em sẽ kể sau để cm hiểu ạ)


Cách đây 3 hôm chồng em có uống rượu, bình thường uống nhiều thì anh ta lăn ra ngủ, chưa bao giờ nói năng gì trong lúc say. Nhưng hôm đấy lại khác, anh ta về gây sự với em, trước mặt mẹ anh ta, anh ta nói" Con chán thông gia lắm rồi", "LÀm nhà mà không hỏi thăm, giúp đc thì giúp, không giúp thì thôi" anh ta tuyên bố không bao giờ nhận cái gì của nhà em? Rồi liên tục nói em" Ở đc thì ở không thì biến về..." Lúc í anh ta say, nên em không nói gì, và cho đên ngày hôm nay em chưa nói 1 câu nào với anh ta. Em sẽ làm rõ ràng chuyện này! Anh ta như vậy là quá hỗn láo, xấc xược.Nếu anh ta không xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm e sẽ mang con về nhà và ly hôn


Còn rất nhiều chuyện vô cùng bức xúc nữa, em xin phép kể sau.


Em xin nói thêm về bmc và gđ nhà chồng: Mc em theo như nhận xét của hầu hết mọi người, và em tự nhận thấy: Khéo vô cùng khéo, và điêu cũng không kém ạ. Em sẽ kể vài câu chuyện dẫn chứng. Ngồi với người này nói xấu người kia, đến chị em ruột còn đi nói xấu. Còn bc thì để ý từng ly từng tí, nhưng k bao ra nói ra mặt với e, chỉ đi nói sau lưng. Em cũng sẽ kể vài câu chuyện dẫn chứng sau. bc e là người keo kiệt.


Tâm trạng em đang rối tung, nên kể có phần lủng củng, cm thông cảm dùm e.