Em năm nay 24 tuổi, em và anh ấy yêu nhau cũng đã được 5 năm, tháng một vừa rồi bọn em vừa tổ chức đám cưới, trước thời gian đó hai gia đình cũng đã đi lại, em lại làm gần nhà anh ấy hơn nên từ trước lúc chưa cưới em đã luôn thường xuyên về nhà anh ấy ở, em coi bố mẹ anh ấy như chính bố mẹ đẻ của mình, và em cảm thấy họ cũng rất thương em.
Cách đây 2 hôm, khoảng 1h chiều anh ấy gọi điện bảo "hôm nay nhà sếp ăn tết nên cho mấy anh em nghỉ, anh say rượu lắm nhưng vẫn cố về nhà, giờ đang đi nằm rồi". Em tin vậy và nói "thế anh đi ngủ đi cho đỡ mệt". Khoảng 4,5 h em gọi mãi k thấy nghe máy và em phát hiện ra lúc gọi nói thế với em thì anh vẫn chưa về nhà.
Em ghét nhất tội nói dối, điên lên em chửi cho, nhưng anh vẫn chối đây đẩy, càng làm em điên thêm nữa (tính em vô cùng nóng, mà đã nóng lên rồi k còn biết gì nữa), em bảo " thế anh thề đi, nếu mà nói dối thật thì mai ra đường bị ô tô đâm chết" Nhưng ai ngờ lúc em nói thế anh ấy bật loa ngoài lên tất cả mọi người đều nghe thấy, cả bố mẹ chồng, em chồng lẫn em dâu. Bố chồng chửi em một trận, rồi gọi điện cho mẹ đẻ em với giọng vô cùng tức giận, bảo "nó chửi chồng nó mai ra đường bị ô tô đâm chết kìa,hỏi bà nó nói thế có được không" Mẹ em dĩ nhiên không bênh em rồi, bà í còn bảo lần sau nó mà nói thế bảo thằng chồng em tát cho. Mấy hôm nay bà toàn nghĩ ngợi linh tinh rồi khóc suốt, không chịu được mới đi kể với chị gái em, chị gái em gọi điện chửi em một hồi và giờ em mới biết. Em tức lên gọi điện cho chồng bảo " tình huống là do anh tạo nên, chuyện bé xé ra to, nếu bố mẹ anh không thể chấp nhận được em thì một là anh hãy chấp nhận sống trong chiến tranh ( chiến tranh giữa em với bố mẹ chồng, là em nghĩ thế), hai là chấp nhận bỏ nhau". Thế là anh ấy phang luôn một câu, nếu em muốn bỏ thì bỏ cũng được, nhưng mà anh sẽ không bao giờ bỏ bố mẹ anh đâu". Em nghe xong không còn gì để nói nữa, anh là một người con hiếu thảo, em trân trọng điều đó, và em cũng rất thương bố mẹ anh mà, mỗi dịp đi đâu về em toàn nghĩ tới bố mẹ chồng đầu tiên, và mọi việc trong nhà cũng đều đến tay em cả. Hai vợ chồng em đi làm 2 hướng khác nhau, nhà thì ở giữa, cơ quan anh ấy gần nhà hơn nên ngày nào anh cũng về nhà ngủ, còn em thì thỉnh thoảng mới về nên hai vợ chồng cũng chẳng được gần nhau lắm. Giờ thì làm sao em dám vác mặt về nhà gặp bố mẹ chồng nữa
Em biết là em cũng có sai nhưng em không nghĩ rằng chuyện nó lại phức tạp và lớn đến thế, giờ em không biết phải nghĩ gì, và cũng không biết nên làm gì nữa, xin các chị hãy cho em một lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Và phải rút kinh nghiệm, dù khi bạn nóng giận cũng k cõ nghĩa là bạn đc nói năng tùy...