Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều điều để mệt mỏi nhưng khi đã có gia đình rùi thì số lượng mệt mỏi như nhân x lần và cấp độ mệt mỏi thì cũng theo cấp số nhân các bác nhỉ.E mới lập gia đình nhưng nhiều khi không biết xả những bực bội vào đâu các bác nhỉ rồi chuyện nhà cửa con cái nhiều thứ đôi khi chúng ta luôn muốn có một người lắng nghe nhưng chồng chúng ta lại quá mệt mỏi và họ không bao giờ muốn phải nghe dù chỉ là một chút xíu thôi và chúng ta lại trở thành bà vợ lắm mồm hay ca cẩm từ lúc nào không biết,nên e mạo muội mở tóp píc này để chúng ta tâm sự hết những bực mình và trao đổi các mẹo vặt cùng nhau nhỉ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Uh, tớ cũng thấy thế, nhưng quan trọng là chửi ai, chửi người...
Hề hề Tớ bi giờ ở công ty chúng nó cho biệt danh...
Nghĩ những điều tốt đẹp và mong muốn làm mọi người quanh mình...