Chuyện em kể ra đây mong các mẹ cho e lời khuyên.Em đang bầu bí mả buồn quá các mẹ ạ!
Chuyện là em trai e(sn 91) mới yêu 1 cô bé (sn 90),được 7-8 tháng gì đó rồi.Thằng em trai em cơ bản là đứa ngoan,hiền lành,tình cảm.Nó có người yêu em cũng mừng cho nó lắm.Hôm nó dẫn người yêu nó ra mắt bố mẹ em và vợ chồng em thấy con bé nó nhỏ nhắn,nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn,sạch sẽ nên ai cũng quý.Chúng nó chắc cũng xác định nên mới dọn về ở cùng nhau đc hơn 1 tháng nay.Thằng em trai em còn vừa về quê ra mắt nhà ngưởi yêu nữa,nhà bé đó ở cách đây hơn 100km,còn nhà em thì ở HN thôi.Mọi chuyện rất vui vẻ,mẹ em và em cũng vui vẻ chuyện chúng nó,duy có bố em thì ko thoải mái lắm vì dù sao ông cũng gia trưởng và là đàn ông lớn tuổi nên cũng hơi cổ hủ,chuyện chúng nó chung sống ấy mà.(Hai đứa thuê ở riêng,dĩ nhiên em cũng tạo đk cho chúng nó vì thuơng em trai em và cũng quý bé kia mà).Vừa mới đây thôi đc khoảng 1 tuần thì em thử thai lên 2 vạch,vợ chồng em và mọi ng trong gđ mừng lắm vì mong mãi mà(vòng kinh e ko đều nên khó đậu thai).Tưởng như mọi chuyện êm đẹp,sau bao ngày chờ đợi con về,rồi hi vọng cho thằng em trai năm nay lập gđ nữa là xong thì mới 2 hôm nay em lại buồn quá các mẹ ạ.Em trai em gọi chồng em(anh rể) ra tâm sự rằng ng yêu nó thú nhận với nó là bé đó bị bệnh ko có tử cung,nếu em trai em chấp nhận thì tiếp tục và nếu 2 đứa cưới nhau thì sẽ nhờ chị dâu bé đó mang thai hộ(trứng của bé và tinh trùng em trai em),chị ấy đồng ý rồi,bé ấy nói rằng buồng trứng bé vẫn phát triển bt,do sinh ra ko có tử cung nên ko nuôi thai đc.Chồng em về kể mà em buồn quá khóc suốt(dĩ nhiên âm thầm thôi,ko ai biết cả).Em thuơng bé đó quá,nghĩ về phận đàn bà sao khổ vậy?Ông Trời thật bất công.Trước đó khi mới gặp em ấy,e có hỏi về gia cảnh thì đc biết bố bé trước đi bộ đội,nhà có 2 anh em,anh sn 83 đã lấy vợ nhưng có vẻ đầu óc ko đc minh mẫn nên ở nhà,ko làm j cả,mới đây nhà bé có làm đc cái giấy cho anh trai là ảnh hưởng chất độc màu da cam để đc hưởng trợ cấp.Lúc đó em cũng chẳng suy nghĩ gì vì thấy bé cũng khỏe mạnh,xinh xắn,nhanh nhẹn mà.Hai chị em lại rất vui vẻ,nói chung là em cũng rất quý,hay bảo ban,khuyên nhủ bé trong cs.Cả họ hàng em ai cũng mừng cho em trai em nữa.Thấy xã em nói hqua bé đó còn đưa giấy siêu âm xác nhận bệnh tình bé đó của bác sỹ cho em trai em xem...Thật sự giờ phút này đây em rất rối bởi.Gạt chuyện thuơng bé kia thiệt thòi,phụ nữ mà khổ sang 1 bên.Em nói đến thằng em trai em.Nó là con trưởng nhà em.là cháu đích tôn của ông nội và chi họ nhà em.Giờ liệu bé đó như vậy nhà em mọi người biết sẽ ra sao?Em thì nghĩ thuơng chúng nó,chả tội tình gì bị vướng vào chuyện oan trái này,em trai e rất sốc nhưng nó ko tậm sự với ai hết ngoài chông em(anh rể nó).Mừng vì có con bao nhiêu giờ em buồn bấy nhiêu,cứ nghĩ đến 2 đứa nó là em lại khóc các mẹ ạ!Em ko biết rồi đây nhà em sẽ vượt qua kiểu gì nữa.Còn bố mẹ,các cô dì chú bác mọi ng trong nhà.Em vẫn nói với chồng em có như nào em vẫn ủng hộ 2 đứa nó,khổ nó!Còn 1 băn khoăn mà em suy nghĩ mải,liệu có phải do di chứng chất độc màu da cam nên anh trai bé đó và bé đó bị ảnh hưởng ko?(Em thấy bé kể thì 2 đứa cháu,con anh trai của bé rất khôn và có vẻ bình thường).Hiện giờ em trai em nó ko nói j đến chuyện này nữa,em hỏi chồng em thì chồng em bảo nó thuơng con bé kia,nhưng nó cũng nghĩ đến việc bố mẹ em biết chắc ko đồng ý...Hôm nay em thấy chúng nó đã bình thường trở lại,nhưng em biết thằng em em nó buồn lắm và chắc chắn bé kia cũng vậy.Xin các mẹ cho lời khuyên giờ em phải làm sao?Mới bầu bí chưa đc 2 tháng đang ốm nghén mà biết chuyện này em thây tệ quá các mẹ ạ,buồn ơi là buồn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1