Cuối tuần vừa rồi mình tình cờ gặp thằng bạn cũ nói chuyện phiếm. Nó kể chuyện bị gái mồi chài mà mình thấy gái trẻ thời nay nhiều em cũng trơ trẽn thật. 2 vợ chồng nhà này nhà mình biết rất rõ từ thuở còn yêu nhau, chưa cưới. Cô vợ xinh xắn, học giỏi. Anh chồng thì hồi yêu đương cũng chưa có gì đặc biệt, được cái rất khí khái. 2 người yêu rồi lấy nhau từ hồi mới ra trường, 2 bàn tay trắng ở xứ người. Cô vợ giúp anh chồng từng bước đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp. Bây giờ anh chồng làm to lắm rồi, nhiều tiền, vợ cũng cải tạo cho thay đổi cả hình ảnh nên trông rất lôi cuốn, chẳng trách mà gái theo hàng đàn. Cô vợ sau hơn 10 năm vất vả cùng chồng, 2 lần sinh nở thì rõ là không thể được như xưa. Mặc dù cô ấy trông vẫn xinh, nhưng không thể sánh được với những em gái 20 mơn mởn, chân dài miên man.
Trong công ty có con bé người Việt mê thằng bạn mình như điếu đổ. Mà phải thừa nhận là con bé đẹp, body đẹp mà mặt cũng đẹp, tóc đẹp, da thì nõn nà đúng kiểu gái tơ. Mình là phụ nữ nhìn còn thích nữa là đàn ông (bên này người Việt không nhiều lắm nên mình cũng biết bé này). Nó đẹp mà cực kỳ sexy, lại trẻ, ăn mặc thời thượng, đại khái là cô vợ rõ ràng là thua xa. Thằng bạn mình kể con bé cứ suốt ngày bám sát, rồi tạo cơ hội riêng tư. Đặc biệt có lần đi công tác cùng nhau, 2 đứa ở khác phòng khách sạn nhưng cùng tầng. Nửa đêm con bé gõ cửa phòng thằng bạn mình. Bạn mình không mở cửa mà bảo bé về đi, nhưng con bé chắc có tí rượu nên ăn nói lè nhè mà lại còn nửa khóc nửa cười, nên thằng bạn đành mở cửa. Bé xông vào phòng cứ nhè thằng bạn mình ôm chặt lấy mà người thì ít vải (nghe nó nói thế). Bạn mình lấy cả chai nước tạt cho vào mặt mới tỉnh tỉnh ra tí. Tỉnh ra thì khóc lóc nói yêu đương gì đấy. Bạn mình kiên quyết từ chối bảo nó về đi. Con bé người thì mặc quần áo mỏng manh lại bị tạt nước nên chắc là cũng hấp dẫn, lại còn cô tình mời chài. Đây là nguyên văn thằng bạn mình kể, theo như mình nhớ:
Chàng: Em đừng làm như thế, mất tư cách ra. Anh có vợ rồi. Anh rất yêu vợ và gia đình mình.
Nàng (làm vài động tác khêu gợi): Vợ anh có hấp dẫn bằng em không? Vợ anh có mái tóc đẹp như em không? Vợ anh có bộ ngực săn chắc mơn mởn như thế này không? Vợ anh có sức sống như thế này không? Anh xứng đáng có một người như em ở bên cạnh.
Chàng hơi lặng người (chắc là cũng hơi ngớ ra vì con bé khiêu khích quá). Nhưng mà cũng lấy lại bình tĩnh ngay: Nếu hiện giờ để trả lời tất cả những câu hỏi đó thì câu trả lời của anh là không. Nhưng ngoài những câu đó ra, anh cũng muốn hỏi em một số câu khác như này: Em có phải là người ở bên anh lúc anh không một xu dính túi không? Em có ở bên anh lúc anh là thằng nhân viên quèn mất việc 2 lần không? Em có ngày ngày ôm anh và nói rằng em ủng hộ anh khi bản thân anh không còn tin vào mình và vùng vẫy trong căn bệnh trầm cảm suốt 2 năm trời không? Anh khẳng định luôn, câu trả lời cũng là không. Đừng hỏi những câu vô nghĩa và trẻ con của em nữa. Giá trị của một người phụ nữ đẹp không chỉ là những thứ đó.
Chàng đứng dậy mở cửa tiễn nàng về. Sau đây là mẩu hội thoại của mình và thằng bạn:
Mình: Mày có bịa không đấy? Tao nghe điêu điêu. Đàn ông mà nhìn thấy mấy đứa như cái N, lại còn cho không biếu không thế, trong hoàn cảnh như thế có mà nhảy vào xơi tái ngay, sao mà văn hoa như mày được.
Bạn: Mày khinh đàn ông thế nhỉ! Ờ mà tao đồng ý với mày. 100 thằng chắc có 98 thằng như thế. Của đáng tội con bé đó trông ngon nghẻ thật đấy, mà so với vợ tao hồi trẻ thì không đáng xách dép. Vợ tao hồi đó mà cũng như con đấy, cũng kiếm mấy thằng có tiền, có chức có nhà xe đủ cả rồi, thì lấy đâu ra tao của ngày hôm nay. Hơn nữa, cái này mày cũng nên nghe mà hiểu đàn ông này, hồi xưa tao cưa vợ tao trày da tróc vảy mới được, bây giờ con bé nó tự dâng đến miệng, ngon mấy thì cũng là hàng thứ cấp thôi. Hiểu không? Phụ nữ phải có tư cách, có class thì mới được.
Mình (vẫn còn lợn gợn): ừ thì đành rằng hồi xưa vợ mày cũng hoa khôi. Nhưng mà so vợ mày bây giờ với con bé đấy thì thắng thua phân rõ rồi. Tao vẫn cứ nghi nghi.
Bạn: Thì thế, sau vụ đấy về tao bắt vợ tao đi làm đẹp, chăm sóc bản thân tốt hơn…
Mình: Đấy, suy cho cùng thì đàn ông vẫn yêu bằng mắt. Chắc là muốn close the gap giữa vợ với em gái xinh tươi để đỡ lầm lỡ chứ gì.
Bạn: Mày đúng là đàn bà typical, như cơi đựng trầu. Tao bắt vợ tao như thế vì tự nhiên tao thấy thương vợ tao kinh khủng. Rõ ràng cái con đấy chỉ đáng xách dép mà nó dám bố láo bố toét cho mình cái quyền tự đặt mình lên trên cả vợ tao như thế. Vợ tao đúng là thiệt thòi quá rồi.
Mình (hơi trầm ngâm chút, dâng lên một sự ghen tị không nhỏ với cô vợ): Cái D số sướng thật đấy, lấy được thằng chồng bản lĩnh mà biết nghĩ như mày. Lão chồng tao mà dính quả đấy chắc không qua khỏi.
Bạn: Mày không thấy lúc nãy tao nói 98/100 à? Tao là thằng thứ 99, còn thằng thứ 100 là chồng mày. Nó còn freak hơn cả tao ý. Nó bảo trong mắt nó, có mình mày là phụ nữ, còn lại là bò cái hết. Đoán xem nó thấy con bò nào đẹp hơn mày được không?
Mình vừa tức (chồng dám so sánh mình với bò) mà chẳng hiểu sao thấy yêu chồng kinh lên được. Hihi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng, thành công rồi ạ. Nhưng mà cả 2 vợ chồng...
Chồng em có nâng niu em bằng anh không???
Trong 1 lần gặp lại cô bạn cũ, nàng kể lại chuyện bị zai mồi...