Tặng con giai của mẹ. Thời gian sẽ trôi nhanh lắm và mẹ không muốn những kỷ niệm đẹp của ngày hôm nay, khi mẹ được ở bên con suốt cả ngày như vậy, sẽ trôi qua trong quên lãng. Con của mẹ rồi sẽ đến tuổi đi học, sẽ có bạn thân, bạn gái, sẽ có vợ và con của con. Sẽ đến lúc con sẽ ngượng khi mẹ ôm hôn con. Sẽ có lúc mẹ chẳng được tắm cho con, được bế con như bé con chó con, đung đưa, làm máy bay cho con ôm chặt.. Sẽ có lúc con chẳng còn sợ khi mẹ trừng mắt dọa.. Vì con giai của mẹ sẽ lớn nhanh lắm. Vì thời gian trôi đi. Và vì mẹ nâng niu tất cả những giây phút mẹ ở bên con.
Hôm nay ở nhà với Tôm cả ngày vì hai mẹ con ốm, chả đi đâu được. Tóm lại là mẹ kể cho Tôm có 4 chuyện tiêu biểu trong ngày của mẹ con mình nhé :D
1. Mẹo của mẹ:
Tôm mấy hôm khụt khịt khó thở. Mẹ chở đi bác sỹ thì được dặn mua máy xông mũi nubelizer cho con. Theo hướng dẫn thì con cần hít vào cả đường mũi và đường miệng thì sẽ có tác dụng tốt nhất. Chà, khó nhỉ. Tôm lúc nào chả ngậm miệng, trừ khi đánh cho mấy cái vào mông thì mới mếu máo.. Mẹ cho Tôm xem youtube, còn tay mẹ lăm lăm cầm ống xông để nó nhả khói vào mũi và miệng con. Mẹ bảo, giọng nịnh bợ " Tôm ơi Tôm ngáp giống bố mẹ xem nào". Thế là anh chàng nhanh nhảu ngoác hết cả miệng ra làm một hơi dài. Mẹ khoái chí. Tôm cũng khoái chí bảo mẹ "Mẹ khen Tôm đi". "Uh, Tôm giống bố quá". Vài lần như thế, là mẹ xong nhiệm vụ :))
2. Story time: Tôm khoái đọc truyện lắm, lần nào mẹ cũng è cả lưng vác truyện mượn thư viện về cho Tôm đọc. Anh chàng thích truyện một, thì thích được kéo dài thời gian chưa phải lên giuờng mười. Hôm nay đọc truyện 3 con chó con tranh cử làm tổng thống cho Tôm. Mẹ khoái em chó Tifany lắm, em ý điệu và xinh. Tôm khoái con chó Bully, chắc vì nó béo :D. Mẹ đọc đến đoạn Tifany ứng cử, mẹ hào hứng "Tifany cố lên! Cố lên".. Tôm nhìn mẹ lắc đầu "Không cố lên được".. Mẹ cười sằng sặc. Chả hiểu anh có hiểu anh đang nói cái gì không nữa. Nói như đúng rồi vậy!
3. Tôm ghét ăn cháo: Bực. Đút mãi chả ăn. Dạo này còn có cái kiểu ngậm!! Ngậm đến khi chảy nước ra mới ực cho một phát. Mẹ lừa, dọa, nạt các kiểu không xong. Chán đời, mẹ nằm bệt lên giường. Đang ốm mà phải đi chiến đấu với anh này, tức ko chịu được. Mẹ dỗi " Tôm không ăn là mẹ ốm, mẹ phải nằm trên giường không ai bế Tôm đi tắm đâu". Tôm-mắt vẫn dính vào ipad, liến thoắng "Tôm ăn cháo, Tôm ăn cháo". Rồi ngoác miệng ra. Mẹ bật dậy như tên đút ngay một miếng vào miệng con. Hihi. Vài lần lợi dụng tình yêu của Tôm, mẹ đút được gần hết bát ô tô cháo.
4. Daddy đi làm về lăn xả vào Tôm để hun hít và cù ki. Tôm dùng cả tứ chi không đẩy được quân địch. Bất lực, Tôm gào lên "Tôm đang ốm đấyyyy". Bố mẹ ngạc nhiên quá lăn ra cười. Xong bố vẫn ko tha. Tôm ko làm gì được đành năn nỉ "Mẹ cứu Tôm với" :))
1 tháng nữa thôi là con giai mẹ tròn 2 tuổi đấy. Mà như ông cụ ấy. Yêu lắm. Ai bảo mẹ ở nhà với Tôm có buồn ko. Mẹ bảo, nếu không vì bệnh yêu $$ mãn tính, mẹ sẽ ở nhà với Tôm mãi ấy chứ..:-*
Hôm nay xông mũi có vẻ ổn con nhỉ. THấy ngủ thẳng giấc rồi, chưa ngọ nguậy gì cả. Ngủ ngoan nhé con yêu. Mẹ yêu em!@};-:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc Tôm mau khỏi ốm... Nghé nhà tớ cũng đang...