Tết năm nay nhà mình nợ tiền rất nhiều nên mình nói chồng về quê một mình đón tết với ông bà nội vì : Nếu về quê cả gia đình :
- Bằng phương tiện máy bay thì hết khoảng gần 30 triệu
- Bằng phương tiện tàu hết khoảng 14-15tr
- Bằng xe ô tô : mình và con rất say xe không thể đi trên xe mấy ngày mấy đêm được vì đã từng đi mà phải xuống xe khi xe chay được mấy tiếng để quay trở lại
Ông nội yếu nên mình nói chồng về một mình. Hè thì cả gia đình về thăm ông bà chi phí sẽ ít hơn dịp Tết
Chồng nhất quyết đòi về bằng xe ô tô rồi gào thét lên chửi vợ con, thậm chí còn có suy nghĩ là vợ không muốn về quê chồng nữa. Suy nghĩ của chồng ngược lại với những gì mình đối xử và dành tình cảm cho gia đình chồng làm mình thật sự thấy sợ cái suy nghĩ ấy của chồng.
Những năm trước làm cả năm cũng không tích cóp đủ cho 1 chuyến về quê vào dịp tết nên thường 2 năm về 1 lần mà vẫn chưa đủ chi phí
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1