Mình có việc muốn nhờ các mẹ, các bạn tư vấn hộ: Nên về quê hay ở lại Hà Nội.
Mình mới lập gia đình, hai vợ chồng bọn mình lương khoảng 20mil/tháng, chưa có em bé. Hai vợ chồng tuổi gần gần nhau, tức là một người hơn 30t một tẹo và một người kém 30t một chút.
Mình làm kế toán và chồng mình làm kỹ sư cơ điện, cả hai đều làm cho công ty nước ngoài. Đang thuê nhà ở Hà Nội, tiền thuê nhà là 3mil/tháng.
Nhà mình và nhà chồng mình hiện ko có sự trợ giúp nào về kinh tế. Mình ở xa HN 300km, nhà chồng mình cách HN 50km (Bắc Ninh).
Hai vợ chồng mình đợt vừa rồi bị mất đúng số tiền mà bọn mình tiết kiệm được tầm 500tr. Hiện tại, mình đang còn vay ngân hàng tầm 100tr, tín chấp bằng lương, hàng tháng trả cả gốc và lãi là 4tr. trong vòng 2 năm.
Mình nói qua mọi thứ thế để mọi người có thể tư vấn chính xác xem thế nào cho hợp lý, mình rất cảm ơn mọi người cho ý kiến để mình suy nghĩ thêm và đi đến quyết định cuối cùng.
Nhà chồng mình ở TP bắc ninh, đất rộng, bố đã mất, còn mỗi mẹ, đã nghỉ hưu.
Vì các thứ như trên, với lại thấy nhà đất Hà Nội càng ngày càng đắt đỏ, tầm xa trung tâm HN 20km giờ cũng toàn tiền tỷ nên mình có ý định là về hẳn nhà chồng sống, tìm việc khác tại quê chồng luôn, hai vợ chồng mình sẽ cùng về luôn. Mình thì không sợ ko tìm đc việc vì ở Bắc Ninh rất nhiều nhà máy, KCN, mình làm cho NN từ ngày ra trường tới giờ nên chắc xin việc nhiều công ty sẽ nhận, đặc biệt là nghề mình lại là kế toán thuế.
Mình cũng muốn nói thêm là chồng mình trước đây cũng ko phải là người thua kém người khác, nghĩa là cũng có nhiều tiền, nhưng do công việc làm ăn thất bát, trong thời gian vừa qua lại làm bên xây dựng nên vốn liếng coi như đổ xuống sôg xuống bể (ko phải do lô đề cờ bạc mà làm ăn thất bát thôi). Túm lại là hai vợ chồng giờ lại đứng dậy bắt đầu lại từ đầu nếu ở Hà Nội.
Thực sự là mình rất cân nhắc, đến gần 30t mình lại muốn một cs ổn định, vợ chồng đi làm ăn lương, con cái có bà nội chăm (mẹ chồng mình cũng khá thoải mái), mình cũng mới lập gia đình thôi, cũng đang trong công cuộc cày cuốc có em bé.
Nhưng mặt khác, cái ý thức kiếm tiền trong lòng mình nó vẫn chưa xuôi, bọn mình đã ngã một vài lần, và vẫn còn quyết tâm để làm lại. Thế nên trong lòng nó mới mâu thuẫn. Phương án chồng vẫn làm HN và vợ về nhà chồng thì mình ko đồng ý, vì vợ chồng phải ở cùng nhau.
Những người nào trong hoàn cảnh như bọn mình, đã có quyết định và giờ cs của mọi người ntn cho mình tý comment nhé.
(Mình cũng cảm thấy mệt mỏi với môi trường sống ở Hà Nội, tắc đường, bụi bặm, lo cho con cái học hành, thuê nhà...)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu đường đường chính chính, đi làm công ăn lương mà 2 vc 1 tháng thu nhập khoảng 20mil, sau...
Tuổi còn trẻ, cơ hội còn nhiều , làm lại từ đầu.
Chồng đâu vợ đấy, đừng có thả gà ra mà đuổi em nhé.
Hiện tại thì hai vợ chồng vẫn đi làm trên này, nhưng nếu quyết định về thì sẽ thay đổi công...