Mọi người động viên mình vượt qua mọi chuyện đi...Hiện giờ mình đang sống cùng chồng và mẹ chồng mà thực sự rất mệt mỏi. Mình chỉ muốn có cuộc sống riêng của mình và con thôi.Mình chắc do không hợp với mẹ chồng,nhà chồng, cả nhà chồng ghét mình , bố chồng chửi mình như điên, kêu k nhận làm con dâu, k bao giờ cho về quê chồng . Mẹ chồng k nói trực tiếp nhưng hay đi buôn dưa lê, nói chuyện mình cho người khác.Và bà cũng hơi lười nữa, Lên trông cháu mà bà chẳng làm giúp cho mình việc gì cả, bà ở nhà trông cháu 5 tháng cháu k lên được lạng nào cả, k cho uống thêm sữa ngoài. Từ sau khi sinh con xong , MÌnh chả còn chút tình cảm gì với chồng nưa...