Chào các bạn. Mình ức chế và bế tắc quá. Lên đây xin các bố, mẹ vài lời khuyên chuyện quan hệ vợ chồng.


Mình năm nay cũng đã gần hết tuổi thanh niên. Vợ thua 4 tuổi. Cuộc sống gia đình cả về tình cảm lẫn quan hệ vợ chồng chán và ức chế quá.


Vợ mình tương đối xinh, khéo... nhưng hình như chỉ dành cho người ngoài. Đối với mình cô ấy khá nhạt nhẽo trong tình cảm lẫn chuyện ấy.


Cuộc sống vợ chồng mình nhìn ngoài ai cũng ghĩ khá hạnh phúc nhưng bên trong bứt rứt và khó chịu vô cùng. Nhất là trong chuyện quan hệ vợ chồng.


Vợ mình ít ham muốn, gần như là lười trong chuyện đó. Từ ngày sinh con ( Con trai mình đã hơn 4 tuổi) chuyện quan hệ rất ít, thỉnh thoảng mình giận dỗi đòi hỏi mới miễn cưỡng đáp ứng hoặc rất hay lấy cớ từ chối. Và ko bao giờ cô ấy hôn mình nhé ( Cô ấy bảo ko thích hôn)Niềm vui của nàng chỉ là vào fb, muộn muộn rồi đi ngủ và nhận những lời tán dương nịnh nọt của comen trong fb.


Trong khi đó mình là người có nhu cầu tương đối, và đối với mình quan hệ là phải có tình cảm, tự nguyện và ham muốn. Chứ cái kiểu ban phát và miễn cưỡng là mình ko còn hứng thú. Nhưng thú thực là bức xúc vô cùng.


Không hiểu vợ mình có bệnh gì ko? Trước kia khi chưa lấy nhau nhu cầu và ham muốn của vợ mình là khá lớn. Chẳng hiểu từ khi sinh con đâm ra vậy. Và luôn miệng nói ngày xưa hoành rồi. Bây giờ bớt đi ông dâm ạ ( híc, 1 tuần chưa được 1 lần)


Mình cố tình tìm mọi cách, kể cả lập nick cho vào mục này đọc nhưng vẫn ko chuyển biến 1 tí tẹo nào.


Mình không biết chuyện còn đi đến đâu, nhưng quả thực cứ sống thế này thì cực hình quá. Các mẹ có lời khuyên nào để mình cải thiện cuộc sống vợ chồng ko? Mình bế tắc quá.