Xin chào các mẹ, không giấu gì các mẹ, gia đình em đang có tranh chấp về đất đai, nhà ở. Trước ông bà có viết giấy để lại căn nhà cho bố mẹ em nhưng chỉ là giấy viết tay, không mang ra công chứng. Giờ ông bà mất, bố em cũng mất nên mới xảy ra chuyện lục đục. Khi còn sống bố em cho thím dâu và con thím về ở cùng do lúc đó thương thím có con nhỏ mà không có nhà riêng, ở nơi ẩm thấp, lụp xụp. Thím dâu chuyển hộ khẩu về sát nhập cùng. Giờ bố em mất, thím lại đòi bán nhà rồi chia chác. Không những thế, thím còn có tham vọng đuổi em đi để thím với con chiếm luôn căn nhà. Thím bày nhiều trò để hãm hại và gây khó dễ cho em còn bác con trưởng của ông bà tuy ở ngay gần đó nhưng lờ đi coi như không biết, thậm chí còn phủ nhận việc ông viết giấy để lại cho bố em (bác bịa ra ông không biết chữ), can thiệp vào việc nhà em (không ngăn thím dâu mà lại chèn ép em). Em cũng hiểu lý do hành động của bác cả. Trước đến nay bác vẫn muốn mua mảnh đất nhà em, nên giờ bác cứ để chuyện rối ren như vậy để bắt buộc em phải bán, không thì phải chấp nhận ở chung rồi bị thím dâu hãm hại. Hiện thời em không biết phải làm thế nào cho đúng?! Hành xử với con người thâm độc như thím dâu ra sao? Liệu tờ giấy ông viết khi xưa cho bố em có hiệu lực gì không? Cả họ đều công nhận nhà đấy là của bố mẹ em, nhưng giờ bác cả lại phủ nhận khiến đất ấy trở thành của chung, có cách gì để giải quyết chuyện này hay không?


Em rất buồn và sốc vì mới phát hiện vài trò hãm hại em sau lưng của thím dâu. Em không ngờ cùng là con người, mình cưu mang họ khi họ gặp khó khăn mà họ lại có thể quay ra hành xử tàn độc với mình như vậy. Đừng khuyên em bán nhà, vì từ trước đến giờ thím hành hạ bố em và ông bà chỉ để chiếm nhà, bác cả bắt nạt em cũng vì muốn ép em bán; em nhất quyết không để những kẻ hại mình đạt được mục đích đâu.


Mong nhận được ý kiến của các mẹ ạ. :( Giờ em thấy làm người tốt sao mà khó quá, sao hay bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại thế, không biết ông trời liệu còn có mắt hay không...