Mẹ nhắn tin! hỏi thăm! Mình nhắn 1 lúc rồi xin mẹ chiếc thẻ cho ngày khuyến mãi cuối cùng ngày mai!mẹ bảo đâu còn tiền nữa con, mẹ đang vay nợ cho con tháng này, mẹ cũng chưa lĩnh lương, vậy là cả tháng này mẹ không có tiền. Mẹ đang lo tiền học phí sắp tới cho con nữa. mẹ lo lắm. Mình buồn quá.....!!! mình nhớ mẹ, mình nhớ dáng mẹ nay gay gò hơn trước, nước da cũng không còn sáng nữa, mẹ lúc nào cũng cố gắng 1 chút nữa vì mình vậy mà mình thấy mình thật vô dụng, tâm trí mình rối loạn và đau khổ với món nợ lớn mà gia đình đang mang. còn 2 năm nữa để ra trường và kiếm tiền. Mình hy vọng gia đình sẽ hết nợ để bố mình khỏi phải đi xa nữa, để đứa em mình không phải che dấu thèm muốn một bộ quần áo mới hay 1 đôi dép mới! mình thương em mình lắm! Mình cứ khóc trong đêm, tới bây giờ chuyện gia đình vẫn khiến mình day dứt. Đã có lúc mình muốn dừng lại học Đại học để làm thuê kiếm tiền phụ những bữa cơm sinh hoạt hằng ngày chứ bây giờ khiến mẹ lo nhiều mình rất bối rối! con đường đại học của mình còn 2 năm nữa, dài quá và tốn kém nữa.......buồn quá!anh chị ơi! em phải làm sao đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1