Năm nay tôi 17t, mẹ tôi người đã bỏ cha để đi theo ngk, thật sự tôi rất ghét mẹ của mình, khi cha và mẹ còn sống cùng nhau cha tôi lúc nào cũng thương mẹ đi làm tiền về đưa cho mẹ quản lí và lo cho tôi ăn học, mẹ thì k như v suốt ngày chỉ cờ bạc rượu chè, có thể nói mẹ tôi dường như trở thành 1 người đàn ông còn cha tôi thì lại làm mẹ, cha đã phát hiện mẹ ngoại tình từ lâu nhưng lúc nào cũng che dấu sợ khi nói ra mẹ sẽ bị nội đuổi, đến năm tôi 14t vì chưa hiểu đc sự việc, gia đình tôi tan vỡ tôi đã chọn theo mẹ, bỏ một mình cha lại. Tôi thật sự k nghĩ lúc đó cha đã buồn, chỉ vì mẹ nói con gái phải theo mẹ và tôi đã tin như v là tốt nhất =(((. Mẹ đã dẫn người đàn ông khác về nhà ngoại chơi, khi thấy tôi thật sự rất tức giận, tôi luôn chống lại mẹ nhưng cũng sợ mẹ buồn r lại thôi mẹ bắt tôi gọi người đó là ba. Kêu tôi phải thương đứa con mẹ đang mang trong người, nhưng chắc chắn 1 điều là tôi sẽ k làm như v tôi căm thù mẹ ngay bây h. Tôi thật sự rất buồn và k thể làm gì khác ngoài việc cãi lại mẹ cả, bt như vậy là sai nhưng tôi nghĩ tôi sẽ k gặp lại mẹ nữa mà trở về với cha =((