Thưa các chị, các mẹ: Tôi không biết bắt đầu từ đâu, khi mà tâm trạng tôi rất rối bời.


tôi năm nay đã 37 tuổi, cái tuổi chưa già cũng không còn trẻ nữa. Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay tròn 10 năm, sinh được 1 trai và 1 gái, cháu đàu học lớp 4 còn đứa em mới vào mầm non. Công việc cả hai đã ổn định, nhà cửa bình thường. Chuyện là thế này: Tình cờ xem điện thoại vợ thì phát hiện ra có nhiều cuộc gọi và tin nhắn bất thường. Tôi âm thầm theo dõi thì dần dần nhận ra Vợ mình thích 1 ông Bác sỹ bv huyện. Và cũng tình cờ khi hai vợ chồng đưa bé đi khám, một vài y tá có chỉ trỏ, thì thầm với nhau. Nếu không có ý từ trước thì chắc tôi cũng không nhận ra. Về nhà tôi đã thẳng thắn nói chuyện, nhưng cô ấy cứ chối đây đẩy. Sau lần ấy tôi quan tâm đến điện thoại của cô ấy nhiều hơn. Một lần cô ấy có việc đi vắng, để quên đt ở nhà thì xuất hiện dòng tin nhắn của vị Bs ấy" em đang ở đâu". Thú thực lúc ấy nếu vợ tôi mà ở nhà chắc là có chuyện to rồi. Bình tĩnh lại, khi cô ấy về tôi đưa ra bằng chứng thì cô ấy lu loa lên, nào là vi phạm riêng tư .. Nhưng tôi đã làm căng thì cô ấy mới hạ giọng giải thích là quan hệ chỉ là bạn. Tôi bảo nếu còn muốn duy trì gđ này thì cắt đi mối quan hệ ấy. (Nói thật với các mẹ các chị là bản tính tôi không hẹp hòi việc quan hệ xã hội của cô ây - nhưng với ông bs ấy thì tôi khong tin). Cô ấy hứa từ nay sẽ chấm dứt. Đó là chuyện của 7 năm trước. tháng 6 vưa rồi tôi bị đau ruột thừa phải nằm viện để phẩu thuật. Khi ra viện khi cô ấy làm thủ tục để quên đt thì tô lại nhận đc tin nhắn của vị bs ấy (BV tôi điều trị tuyến tỉnh, còn bv bs làm việc tuyến huyện). Tôi không xem nội dung mà im lặng theo dõi, về nhà âm thầm đăng ký tài khoản trên mạng viettel để xem lịch sử cuộc gọi và kết quả thật bất ngờ " bình quân 1 ngày 10-15 tin nhăn và cuộc gọi đến bs ấy - Dĩ nhiên không xem đc nội dung, cũng như bao nhiêu cuộc gọi từ ông bs) trong 3 tháng liền kề mà có đến hơn 100 cuộc gọi. Lần này thực sự tôi không giữ đc bình tĩnh làm ầm lên. Ấy thế tưởng vợ sợ mà xin lỗi ai dè nó ném cái đt cái rầm. Thế thì sao mà mà chịu đc phải không các mẹ.


Cần phải nói rõ là vợ chồng tôi công tác cùng cơ quan, thời gian hầu như gần nhau. Nhưng không thể nói chuyện xấu không xảy ra đúng không ạ.


Nói thật tôi cũng đã lập kế hoạch để bắt quả tang nhưng chưa có cơ hội, và cũng rất khó có cơ hội ấy. Bây giờ quy kết cho vợ ngoại tình liệu có sớm không?


Các mẹ các chị tư vấn giúp tôi phải lầm thế nào? Tôi đã nghĩ ra 2 phương án liệu có ổn không?


1/ Ly hôn: 1 đứa mỗi đường, làm lại từ đầu.


2/ Cố chịu đựng, khi nào con lớn hẵng hay.


Cảm ơn các mẹ các chị đã chịu khó đọc ạ.