Tôi thật sự đang rất bế tắc,không thể tâm sự cùng ai được nên rất mong mọi người cho lời khuyên.Tôi làm dâu trong 1 gia đình nói chung là khá giả nhưng sống cảnh Tứ Đại Đồng Đường(2 cụ,bố mẹ chồng,2 vợ chồng tôi cùng 2 con,2 vợ chồng chú thím cùng 1 con nhỏ lên 2.5 tuổi).Do nhà ăn ở chung và 2 cụ lại khó tính nên dù rất muốn nhưng k thể thuê được người giúp việc,cho nên tất cả cùng phải làm việc nhà.Tôi đi làm theo ca đồng nghĩa có nhiều thời gian ở nhà dọn dẹp cũng như cơm nước còn Thím nhà tôi đi từ 7.30 đến 18.00 mới về,làm sáng thứ 7.Nhưng được ngày CN không bao giờ Thím vào bếp nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa.Ngày xưa con Thím bé tôi k bao giờ để ý nhưng bây giờ con đã lớn Thím cũng vậy và do Tôi có con lớn năm nay vào lớp 1 nhg nhiều khi cứ bận bịu vào những việc k đâu k có thời gian dành cho cháu.Theo các ban tôi góp ý riêng với Thím ấy hay gọi cả bố mẹ chồng để cùng góp ý