Tôi là đàn ông, tôi đã làm sai, bây giờ tôi rất hối hận. Rất mong các mẹ, các chị em phụ nữ cho tôi ý kiến về trường hợp của gd tôi.


Vợ chồng chúng tôi cưới được hơn 1 năm, cô ấy về sống với gia đình tôi được 5 tháng cũng là thời gian vợ tôi có bầu tháng thứ 5, rồi gia đình bên vợ sang xin về chăm nuôi đẻ, đến khi con trai tôi được 6 tháng tuổi mới về lại với tôi. Trong khoảng thời gian 10 tháng đó, vợ chồng tôi nhà ai người đó sống, tôi cũng muốn qua ở cùng vợ tôi nhưng bên nhà vợ có 1 người chị con dì không biết điều, người chị đó còn dẫn theo chồng, con, và 1 đứa cháu gái vào ở chung phòng với vợ tôi, khi tôi qua ở với vợ, người ta vẫn ở lại ngủ chung 1 phòng, 1 phòng ngủ đến 6 người, tôi thấy bất tiện và không có sự riêng tư nên tôi rất ít khi qua ở với vợ. Vợ chồng mới cưới mà ăn ở với nhau được có 5 tháng, sống xa nhau đến 10 tháng. Rồi người chị đó còn hay nói chuyện đâm thọc móc họng tôi, ngay cả ba tôi qua thăm cháu nội cũng bị người đó nói chuyện móc họng. Tôi có nói nhỏ với vợ tôi chuyện này nhưng vợ tôi nói là bình thường nên cũng không nhắc nhở người đó gì hết. Vợ chồng tôi cũng hay tranh cãi về cách chăm con của bà ngoại. Rồi đến chuyện đặt tên con tôi, bên gia đình vợ không có ý kiến gì nhưng người chị đó thì có đầy ý kiến chê bai. Sau đó chuyện cũng qua đi nhưng chỉ 1 thời gian thì người đó lại bới ra nữa. Con tôi được 5 tháng tuổi, người ta tự ý đặt tên cho con tôi mà không vợ tôi cũng không nói với tôi 1 tiếng nào, vợ tôi còn nói đặt tên để gọi ở bên đó còn bên nhà tôi thì đã có tên tôi đặt rồi. Tôi không đồng ý thế là gay, Tôi tức giận quá không kiềm chế được nên đã ra tay đánh và mắng chửi gia đình cô ấy. 1 tuần sau, người chị đó lại đặt 1 cái tên khác cho con tôi, còn ở trước mặt tôi kêu nhiều lần nhằm thách thức tôi, đâm thọc tôi. Vợ chồng tôi lại gay, tôi lại không kiềm chế được. Cứ thế gay hoài, cô ấy về nhà tôi ở chưa tròn 1 tháng đã gay nhau 3 lần, và đều bị tôi bạo hành. Nay cô ấy đã bỏ về nhà mẹ đẻ 2 tháng rồi và có ý muốn li hôn với tôi. Tôi đã năn nỉ cô ấy nhiều lần, tôi thấy cô ấy rất là tức giận và rất là hận tôi. Cô ấy nói hết thương và không còn cảm giác với tôi nữa.


Tôi đã thấy được cái sai của tôi, và tôi cũng thấy những chuyện đặt tên đó cũng đâu có sao, tại sao lúc đó tôi cố chấp như thế. Bây giờ tôi thấy hối tiếc lắm, muốn sửa sai và sẽ không bao giờ đánh vợ nữa. ( tôi chỉ tát 1 cái và đánh 2 cái vào vai, lực đánh không mạnh, sẽ không tổn thương thể xác nhưng chắc là tổn thương tinh thần nhiều lắm.) Nhưng chắc đã quá muộn rồi, không thể quay lại được sao.


Tôi rất muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này vì tôi còn rất thương yêu vợ tôi. Bây giờ tôi phải làm sao?? Mong các mẹ, các chị em phụ nữ cho tôi lời khuyên chân thành.


Cám ơn mọi người nhiều.