Sáng nay chồng tôi báo là chuyến đi cùng với công ty ra quảng ninh hôm qua có tiếp xúc với người F1, anh là F2, còn tôi thành F3, tôi bực bội quá. Mới tối qua a về muộn, tôi mang thai đau quá phải một mình đi khám, may chỉ là cơn gò thai thôi. Nhưng chồng tôi là người chẳng thèm quan tâm người khác nói gì làm gì, tôi đã nói nhiều lần là anh đã tiêm đủ 2 mũi vacxin rồi, nếu có mắc cũng không bị làm sao, nhưng tôi đang mang thai những tháng đầu tiên, sợ rủi ro cả mẹ và con nên chưa tiêm được mũi rồi, nên anh đi ra ngoài đeo khẩu trang vào, nhưng không, nói chán không nghe. Tôi mệt mỏi quá

Tôi hối hận khi lấy chồng mình, lấy rồi mới vỡ lẽ, chồng tôi có 1 người bạn chuyên lợi dụng, xin tiền, lần trước đến nhà tôi ăn uống, ngủ nghỉ ở đó, tôi tỏ thái độ không thích còn định đánh tôi. Xong chồng tôi nóng tính, nghĩ mình giỏi giang nên khinh thường sếp, hơn tháng trước bị buộc cho thôi việc. Giờ mới xin vào làm mô giới nhà đất lương tháng 3 triệu mà đi suốt, tôi chăm con nhỏ rồi giờ lại bầu bí đứa thứ 2 mệt mỏi quá, đã khóc rất nhiều. Tôi cứ cố gắng tạo cho mình niềm vui nhưng cứ thấy chồng là lại ức chế. Lấy một người vô tâm, lười nhác, tiêu tiền như rác thật mệt mỏi quá.