Tôi năm nay 34t, 2 đứa con, lớn 12t, nhỏ 3t. xin nói thêm là tôi trải qua 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc và trắng tay. Trong gia đình tôi cũng chẳng là gì đối với cha mẹ tôi vì tâm lý họ trọng nam khinh nữ, mọi tình thương yêu đều dành cả cho em trai tôi. Gia đình tôi chỉ có 2 chị em. Trải qua năm tháng tuổi thơ bị ngược đãi cả về tinh thần lẫn thân thể, những trận đòn roi những câu mắng nhiếc chì chiết của đại gia đình bên ngoại chỉ vì ba tôi là "một thằng Nẫu" nhưng mẹ tôi cãi lời bà ngoại vẫn đi theo ba tôi, thành ra trong mắt họ tôi là "con thằng Nẫu" và họ thay phiên nhau chửi mắng chì chiết tôi, vì từ khi tôi 1t ba mẹ tôi đã gửi tôi cho gd ngoại nuôi. cứ thế hàng ngày tôi ăn cơm trong nước mắt, ngủ trong sợ hãi, nhưng lạ thay ba mẹ tôi lại ko có ý định đón tôi về dù tôi có nói cho ba mẹ tôi nghe những điều này. Từ nhỏ tôi đã là một đứa tự kỷ,bthu mình nhút nhát ko tiếo xúc với ai. Mãi đến năm tôi 14t tôi dc ba mẹ tôi đón về vì mẹ tôi sinh em trai và tôi phải giữ em nên dc đón về. Tôi cứ nghĩ tôi đã thoát khỏi cảnh bị đày đoạ nhưng khi vè ở với ba mẹ tôi thì sự việc cũng ko khac, lúc em tôi dc vài tháng tuổi tôi đã nhận thấy tư tưởng trọng nam khinh nữ. ba mẹ tôi thường xuyên khẳng định trước mặt tôi rằng tât cả sau này đều là của em trai, con gái thì lấy chồng có chồng lo. đến năm 20t tôi vội vã lấy chồng để có nơi nương tựa vì ba mẹ tôi chính thức ko nuôi tôi từ ngay khi tôi tốt nghiẹp lớp 12. không phải vì họ nghego, gd tôi kinh tế khá giả. lúc tôi lấy chồng, mẹ tôi có dặn ko dc sinh con vì mẹ tôi sẽ ko giữ cháu giùm cho đâu. Rồi tôi có con. Và mẹ tôi đã ko dc vui và gây sự đủ thứ với thông gia, cuối cùng chúng tôi ly hôn, tôi một mình nuôi con. đến cuôc hôn nhân thứ 2 mẹ tôi cũng dặn ko dc sinh con, nhưng rồi tôi lại sinh con và lại ly hôn vì chồng tôi có người khác. Từ đó ba mẹ tôi luôn đem chuyện tôi ly hôn 2 lần ra để chì chiết và sỉ nhục tôi. Có những lúc quá căng thẳng tôi muốn ôm 2 con tự sát. Rồi mẹ tôi yêu cầu tôi nhảy lầu vì tôi không có tiền đưa cho mẹ. hiện tại tôi đang thất nghiệp vì ko tim dc chỗ gửi bé 3t, ko ai thay tôi đón đưa giùm khi tôi đi làm về trễ vì mẹ tôi bận đi đánh cầu lông ngay những giờ đó. Tuy thất nghiệp nhưng hàng tháng tôi phải đưa mẹ tôi 5tr coi như là tiền nhà cho 3 mẹ con tôi. Tôi thay mẹ tôi vay giùm mẹ tôi môt khoản tiền, hàng tháng tiền lãi là 3tr tôi cũng gánh vì mẹ tôi nói bà chỉ biết tiền gốc ko biết tiền lãi. Cũng xin nói thêm về ba tôi là mẹ tôi là người đạo diễn tất cả nên hiện tại ba tôi cũng xem tôi là cái gai trong mắt và muốn tôi đi đâu cho khuất mắt. Hiện tại chủ nợ đang ráo riết tìm tôi vì tôi ko có tiền đóng lãi đã 2 tháng và mẹ tôi nói tôi vay thì tôi ráng mà chịu mặc dù đó là vay đưa cho mẹ tôi. bà nói tôi có bị chém thì cũng ko có tiền nằm bv đâu nên có chém thì nói họ chém luôn cho chết.
hiện tại tôi vô cùng bế tắc vì thất nghiệp, nợ nần, cha mẹ thì hất hủi. Tôi muốn đem con đi đâu đí nhưng trong túi ko tiền, lo con đói khát. tôi muốn tự sát nhưng thương 2 đứa con ko tội tình gì vì tôi ko có ý định để con lại trên đời này. 2 người cha chúng nó đều đã có gd khac và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với con tôi.
tôi không biết phải làm gì lúc này, ra đường thì sợ chủ nợ, ở nhà thì mẹ tôi ba tôi thay phiên nhau sỉ vả. tôi chắc chỉ còn con dường chết.