vừa mới chia tay tập 1 là cuộc hôn nhân cũng gần 2 năm và có một nhóc tỳ rất xinh xắn và đáng yêu.cảm giác bị phản bội thậ kinh khủng và muốn giải thoát để không còn thấy những ngày sống đau khổ nữa, rồi cũng qua những ngày tháng vật vã đó và giờ này trái tim lại tiếp tục tìm đến tình cảm mới, vẫn biết chỉ là tạm thôi chứ không thể đi đến đâu vì người này cũng chưa có gì, mình dặn lòng không thể đón nhận tiếp tình yêu của ai nữa vì đã quá sợ rồi. sơ qua anh chàng mình có cảm tình: nhỏ tuổi hơn mình, công việc cũng chưa có gì ổn định, tính tình cũng rất là trầm, sống khép khín, gia đình cũng không khá giá gì, tự lập sớm, tình yêu thì gần như chưa có mảnh tình nào, mình và chàng này quen nhau cũng được 3 tháng rồi, mình thừa nhận mình thích anh ta và anh ta cũng vậy, nhưng đến với nhau thì cả mình thấy không thể, còn về phía chàng ta cũng thấy không thể và cuối cùng tụi mình quyết định là tri kỷ của nhau, but sao mình lại không muốn làm tri kỷ của người đó, tụi mình cũng đã đi quá giới hạn rồi, và mình cảm nhận mỗi lần gặp nhau cũng dành cho nhau những tình cảm chân thật lắm, bây giờ mình muốn tránh xa không gặp nữa để khỏi phải nuôi tình cảm này càng lúc càng lớn dần và liệu giả sử yêu nhau thì gia đình chàng ta cũng đâu thể chấp nhận mình, một người đã có gia đình, ly hôn và có con, lớn tuổi hơn nữa.....tình yêu sau ly hôn thật khó các mẹ nhỉ?