Đây là tình huống nhà đứa bạn thân của em, mời các bố mẹ lâu năm kinh nghiệm cho ý kiến xem thế nào ạ.


Buổi sáng, vợ đang mải nói chuyện với chồng, bà mẹ chồng ra tự nhiên đập bốp vào người vợ, vợ giật bắn mình thì thấy bà nói : "Cẩn thận con ở nhà trên nó nghe".


Vợ hơi bực và thấy buồn cười vì đang nói chuyện tầm phào vớ vẩn, chứ có gì đâu. Vả lại cái con ở trên gác là ngừoi nước ngoài, ko hiểu tiếng Việt nên buột miệng nói " Mẹ bị điên à, cái con đấy đâu có hiểu tiếng Việt".


Sau đó hai vợ chồng ko để ý và quay ra nói chuyên tiếp.


MC vào ngẫm nghĩ một hồi rồi ra nói : Tao ko ở đây, ko muốn trong nhà có một con điên".


CD thấy mình cũng hơi nóng nảy, quá lời nên nói: " Con xin lỗi nhé, vì mẹ đập mạnh vào người làm con giật mình, nên buột miệng ra như vậy, chứ con ko có ý gì".


MC bắt đầu la làng: Tôi ko có ăn nhờ gì của chị đâu nhé, tôi ăn của con trai tôi nhé. Mà Chị nay bảo tôi là con điên, mai là con điên. Chị ăn nói hỗn láo., cư xử hỗn láo vừa thôi nhé. Tôi ko sống được với chị đâu nhé, tôi đến đây là ở với con trai tôi thôi nhé."


CD nói: "Con ko có ý gì, chỉ do luc đó giật mình nên buột miệng vậy. con xin lỗi."


MC nói ;"Tôi ko bao giờ tha thứ cho ai đâu".


Sau đó là chuỗi ngày MC tỏ thái độ căm ghét, hằn học với CD, ko an cơm cùng, ko nói chuyện , ko nhìn mặt. Và cứ khi nào có mặt con trai ở nhà là lôi ra, móc mói xỉa xói CD, lôi cả họ hàng 3 đời CD ra để chê bôi dè bỉu, lôi chuyện từ đời thủo nào ra để nhiếc móc. Ko khí gia đình vô cùng nặng nề.


Chồng quay ra khó chịu với vợ.


CHú thích : Đây là lần đầu tiên CD nói với MC như vậy chú ko phải là ngày này sang ngày khác như MC nói đâu ạ.


Các bố, mẹ thấy cô con dâu có quá quắt lắm ko, có sai nhiều ko ạ? và mẹ chồng cư xử thế có đúng ko ạ? làm thế nào để giải quyết tình hình?


Em thì ko có kinh nghiệm làm dâu mấy nên chẳng biết khuyên bạn thế nào. Chỉ thấy khổ thân nó vì nó là đứa tốt tính, chỉ tội ko khéo lắm.