Các mẹ ơi, ông xã em hiền và cả nể lắm. Khổ nỗi, vì thế mà có cô bạn cùng phòng cũng có chồng rồi vẫn suốt ngày quanh quẩn cạnh anh. Em làm cùng công ty. Lắm hôm nửa đêm vẫn gọi điện cho anh. Em nghe máy thì cô ấy bảo hỏi xem có biết anh bạn cùng phòng đi đâu không mà vợ anh vừa gọi cho cô ấy. Chồng em xin nghỉ việc chuyển công ty thì cô ấy gọi cho bảo rằng muốn xin cho anh làm thêm công việc cũ đã đảm nhiệm.Em bảo với chồng em là từ chối nhưng anh không nói gì. Các mẹ bảo em nên bật đèn đỏ với cô ta thế nào? Hiện nay thái độ của em khi gặp cô ta cũng hơi lạnh nhung có vẻ cô ta lờ đi vẫn tỏ vẻ vồn vã với chồng em. Theo các mẹ em phải làm thế nào?Giúp em với nhé. Cảm ơn các mẹ:Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1