CHả là ông bà em trc đây có 2 cái nhà , 1 nhà ở HQV và 1 nhà hiện tại là nhà e đag ở , từ khi mẹ lấy bố , bố vì ko muốn để 2 ô bà già cả ở 1m chả may có chuyện j và cũng muốn ở cùng để vun đắp t/c nên qđ bán nhà ở NLB về đây xây lại nhà ở cùng ô bà ( nhà e ở hiện tại trc khi bố về xây là nhà cấp 4 dột nát ) .Ôg bà nói xây nhà hết tiền r ô bà sẽ cho vốn làm ăn hoặc sẽ cho cái nhà ở HQV để về sau con cái lớn còn ở , bố e cũng c.ơn ôg bà vì t/c đó nhưg cũng k đả động j đến chuyện đó vì bố nghĩ k muốn lấy tiền của ô bà mà muốn tự thân kiếm tiền vẫn hơn.Sau đó 1 time thì ôg bà em nge cô e xúi giục bán nhà ở HQV đi mà ko nói cho bố mẹ e biết , đến khi mẹ e biết đc ô bà e lại nói cấm ko đc cho bố e biết ,1 time sau nữa thì ô e đem số tiền bán nhà đó sag tên cho cô e , và đến thời điểm này ô bà e bắt mẹ e phải kí giấy chia đôi cái nhà mà nhà e đag ở cùng ô bà cho cô e , mẹ e sốc, vừa ức,vừa tủi thân vì tự hỏi từ trc đến nay chưa bao h làm j có lỗi vs ô bà , nhưg ô bà lại chỉ nghĩ cho cô e,ô bà cho cô tiền chơi chứng khoán thua hết sạch trog khi nhà e gặp khó khăn thì ô bà lại làm ngơ, nói đi cũng nên nói lại , tíh tìh bố mẹ e từ trc đến nay đều hiền làh ăn ở thật thà,vô tư chả tíh toàn j ,còn cô e và ôg chồng 2 làm lái xe nịh nọt rất giỏi ( ông này theo cảm nhận của e thì rất lươn lẹo ) , đến nước này bố mẹ e cũng bất ngờ vì ngĩ cái nhà kia bán đi cho cô r thì nhà này sẽ để lại cho bố mẹ e. E tâm sự vs bạn , nó nói nó đọc báo có nh chuyện ntn r, chuyện này cô e đã ngầm tính toán từ lâu r và mẹ e ko kí thì cũng k kéo dài đc lâu , mấy năm nữa 1 trong 2 ô bà mất thì cô e sẽ lấy cớ đó muốn ở để chăm sóc ô bà sẽ bán cái nhà này đi để chia đôi ,và số tiền chia đôi đó sẽ chả đủ để mua nửa cái nhà cho gđ 4 ng như nhà e ở và nếu hơn nữa sẽ là đuổi nhà e ra khỏi nhà để gđ cô e sang ở. E nghĩ nếu như chia tài sản theo tình cảm gđ , ô bà cho bmẹ e 2 phần cô e 1 phần thì bố mẹ e cũng sẽ nhường nhịn để gđ hòa thuận , nhưng ko ngờ cô í lại xúi giục ông bà e thế này ,e cũng thật chả hiểu cô ấy vs mẹ e là chị e ruột mà sao lại đối xử vs nhau mất hết tìh nghĩa như thế , k hiểu cô í cho ô bà e bùa mê thuốc lú j để bây h làm mẹ e tổn thương đến thế . Ngày nào cô í cũng sang để tác động ông bà e nhah nhah làm thủ tục chia đôi , sáng sớm ra mẹ dắt xe đi làm bà đã ra quát nạt bắt phải đưa giấy tờ để làm thủ tục , mẹ e nhất định ko kí , mẹ khóc và nói chắc mẹ chỉ là con nuôi mà thôi .....


Thực sự bây h e đag rất strees , vừa thấy buồn và thương bố mẹ , vừa k bít pải làm tn để giúp gđ trog chuyện này ..... Cuộc đời sao mà dã man tn , ng thân còn chẳng thể tin tưởng nhau đc sau này đi làm ra XH pải làm sao :(