Thương em nhiều nhưng anh không còn lựa chọn nào khác
Mới gặp lại em trong một lần vì công việc, nhìn mắt em buồn và nụ cười gượng gạo trên môi anh thương lắm. Nhưng anh không thể làm khác được. Tất cả đã hết rồi bởi ước muốn của em anh không đủ khả năng làm được.
Em muốn ở anh nhiều quá ! Em muốn anh phải thật giỏi để kiếm nhiều tiền cho em tiêu xài, em muốn tối 7 h có mặt ở nhà, em muốn anh đưa con đi học hàng ngày, em muốn anh ở nhà làm các việc gia đình như dạy con học, sửa chữa điện đóm, tivi....Em muốn kiểm soát chi tiêu và lãnh đạo anh, em muốn có xe máy anh cho em xe máy, em muốn có oto anh cũng đáp ứng oto, em muốn có xe xịn anh cũng có xe oto xịn cho em lái. Em muốn làm bảo mẫu của anh, muốn quát nạt anh, ra lệnh cho anh. Em muốn trong máy điện thoại của anh ko có số nào là của đàn bà, có là em gọi lại điều tra ngay làm anh xấu hổ. Em muốn một cuộc sống khá giả con cái phải học trường điểm , trường Tây đắt tiền, em muốn đi du lich nước ngoài không cần hỏi anh, em muốn đi khám bệnh ở bệnh viện Tây. Em muốn mua sắm tiêu xài thật nhiều, mua không dùng đem vứt. Khi anh không đáp ứng được thì em bảo anh là kẻ bất tài, em coi thường anh, nói xấu anh.Em muốn đem anh ra so sánh với các đại gia. Em muốn nói gì với anh thì nói vô tư kể cả nói láo, văng tục chửi bậy.
Em ạ anh đã cố hết sức rồi ! Bây giờ anh chỉ có một mong muốn duy nhất thôi đó là " Em hãy đi ra khỏi cuộc đời anh" để trả lại cho anh tuổi trẻ, trả lại cho anh niềm vui, sự thanh thản. Bởi sống với em anh chỉ thấy hai từ " ĐỊA NGỤC"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Có lẽ hiện tại tôi chưa thành công lớn. Xong tôi không bao giờ nghĩ mình...
1/Kiềm chế tính nóng nảy .
2/ Bài học về lòng tham và...
Mình chỉ nhớ là đọc được bức thư vợ...
Ý mình là vợ cũ "xịn" của...
Hay lắm !
Đang sướng nhất cái đoạn này :
Đêm nào...
Viết hay không bác? Bác tâm sự tiếp đi, em sẽ đi theo tung hứng với bác, kakaka...
Biết đâu bạn...