Chưa bao giờ mình thấy cuộc sống trở nên vô vị và bế tắc như lúc này đây,tương lai của chính mình mà mình chưa chắc chắn sẽ thế nào.Đành vào đây chia sẻ với các mẹ.


Mình có với chồng tập 2 này một em bé trai 3 tuổi,chồng mình thì từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng,không dạy dỗ chặt chẽ nên chồng mình đam mê cờ bạc,điện tử như là điều tất yếu.Có bao nhiêu tiền anh ta cũng nướng vào cờ bạc hết rồi mẹ lại lo đi trả.Bên cạnh đó là nghiện game VL.Đã bao lần mình khóc lóc,giận dỗi để mong anh ta nhận thức ra nhưng vẫn chứng nào tật đấy.Mình thì mải làm ăn,mở mấy quán cafe,thời trang nên cũng không hề biết việc anh ta dấu giếm cờ bạc.Cho đến khi sinh con,mình đã nhượng dần các cửa hàng vì lúc đó cũng không được thuận lợi như trước,mình dành hết thời gian cho gia đình.Mình thu vốn về để cho vay kiếm thu nhập.(Xin nói luôn là mọi việc đều 1 tay mình lo,anh ta chỉ ôm máy tính và ra hàng nước ngồi cả ngày,thậm chí con cũng không "quan hệ".Rồi đến 1 ngày,cô em chồng tiết lộ cho mình biết là anh ta đã tự ý đi thu khoản nợ 100tr của mình cho 1 cậu em vay,hàng tháng vẫn kỳ cạch tìm cách trả lãi cho mình.Mình vô cùng nản và xấu hổ với hành động trên của anh ta.Cùng thời gian này,anh ta trở nên cục cằn thô lỗ hơn bao giờ hết.Anh ta thường xuyên đánh mình,rồi vì con,mình tha thứ,rồi lại khùng điên,đánh đập...Mình đau đớn và tổn thương tinh thần 1 cách nghiêm trọng.Khi mình yêu cầu ly hôn thì anh ta,ngăn cản,không đồng ý bàn về chuyện đó.Mình chung với bạn để mở cầm đồ thì anh ta không cho mình đi làm,thật hết chỗ nói.Mình thi quả thật là rất xấu hổ nên không muốn hàng xóm biết chuyện.Chỉ biết nuốt nước mắt vào rồi nằm ôm con khóc cả đêm.Chắc có lẽ mình phải bỏ trốn đi mất thôi,mình thực sự sợ cuộc sống này rồi.Nhưng mình cũng chưa biết đi đâu,vì mình không muốn mẹ đẻ biết vì bà hay khóc.


Chắc mình phải đi thật xa mất thôi .Các mẹ cho mình lời khuyên nhé.(Tâm trạng rối bời nên chắc câu cú lủng củng,các mẹ thông cảm)