Tôi xin kể một câu chuyện có thật 100%, vẫn đang diễn ra, tôi được tin tưởng giao cho chúc vụ quân sư mà thấy khó sử quá! Xin các mẹ tham gia ném đá hoặc động viên khen ngợi...a bạn tôi!!!


Tôi có một A bạn ngoai 30tuoi, đã có một con với cô vợ trước.


A này Hình thức khá, nghề nghiệp tôt, kiếm tiền khá (80tr/th), quan hệ ngoại giao tốt.


A ta cưới Cô vợ thứ 2 này cách đây 4 năm (năm nay 31 tuổi), hình thức khá, nghề nghiệp trung bình, kiếm tiền kém (khoang 3tr/th). đăc biệt là cô này khó sinh con, đã làm IVF 4 lần đều hỏng, nếu bây giờ muốn đẻ thì phải đi xin trứng rồi thụ tinh nhân tạo mới có hy vọng (nghe loáng thoáng mỗi lần VC nó đi làm là mất 50tr gì đó???)


Trước đây thấy 2 VC nó quấn nhau nhu SAM ấy, một năm đi du lịch 2 lần, còn đưa cả Bố mẹ vơ, Bố Mẹ chồng đi cùng...Bọn tôi nghe nó kể chuyện nước ngoài, nước trong, tỉnh nọ, huyện kia mà ghen ty thầm... (Thằng này có khiếu kể chuyện lắm, có đầu óc hài hước!!!)


Thế mà gần đây nó gọi tôi đi uông rượu liên tục (trước đây k bao giờ ra quán, rượu nhà nó ngon lắm, Vợ nó nấu ăn cũng ngon nữa...)


Nó bảo là Vợ nó ngủ với thằng khác, đã công nhận với nó rồi!


Tôi bảo thế thì bỏ thôi!!!


Nó bảo tôi là thăng ich kỷ, nếu Người đàn ông ngoai tình thì được tha thứ, còn người phụ nữ thì không à?


Thứ 2 nữa là nếu nó bỏ cô kia thì ai sẽ lấy cô ấy, làm sao cô ấy có con được nữa...


Ý kiến của tôi vẫn là LY HÔN, nếu không muốn phải chịu cảnh NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ.


Theo các MẸ thì làm thế nào?


À quên một thông tin: Lý do cô Vợ ngoai tinh là A này nói chuyện với Vợ không hợp (???) Vợ không tâm sự với Anh ta được nên phải tâm sự với một A bạn của cô ấy, rồi nảy sinh tình cảm THẬT LÒNG, rồi xxx!!! giờ muốn quên A kia cũng phải cho cô ấy thời gian mới quên được!!!???