Tâm Sự Không Biết Nói Với Ai ?( mong các chị cho em lời khuyên)
em là thành viên mới của diễn đàn, hôm nay ngồi buồn quá có mấy zong tâm sự muốn nói ra cho nhẹ người. Cứ mỗi lần em định viết rồi lại suy nghĩ lại delete đi, nhưng lần này em sẽ lấy hết sức can đảm của mình nói ra để các mẹ chia sẻ với em ạ.
Em và chồng em quen và yêu nhau được 7 thì cưới , nhưng bọn em có em bé trước, trước khi đó thì em phát hiện chồng em đã có vợ và một người con trai (cháu được 2 tuổi rồi ạ) em rất buồn và đau khổ tuột cùng khi biết được sự thật đó, chồng em lấy đủ mọi lý do nọ kia để giải thích. Cuối cùng vì lỡ có con rồi chúng em quyết định cưới nhau, chúng em về quê ngoai đang ký ( em ở lạng sơn) nhờ sự quen biết chúng em đăng ký được, để cưới được nhau chung em đã phải nói zooi gia đình em , và không cho gia đình biết , mọi người vì thương em cũng đồng ý, chồng em phải nói là một người thành đạt , đi đến đâu cũng được mọi người quý mến, gia đình em k biết nghĩ em lấy được một người chồng như thế cũng yên tâm, cho đen bây giờ em và anh ây cũng cưới nhau được mấy tháng rồi, gia đình nhà anh ấy cũng k hề hay biết, kể cả vợ con anh đó, bọn em thuê nhà sống, một tuần anh ấy ở với em mấy ngày, và lại về với vợ và con mấy ngày, em cảm thấy buồn và chán lắm các chị ạ, mặc dù biết anh ấy vẫn chăm sóc và thuơng yêu em, nhưng em cảm thấy mình là một người có lỗi, giờ em đấng mang bầu được 7 tháng rồi, nhiều khi nghĩ thương con em phải cố gắng chấp nhận hoàn cảnh, nhưng thực sự em rất buồn. Các chị ơi giờ em phải làm thế nào bây giờ, em mệt mỏi quá cacc chị ạ, nếu không vì con thì có lẽ em........ mong các chị cho em lời khuyên với em trong hoàn cảnh như thế này ạ