Các mẹ WTT thân mến,



Trước tiên cho mình xin lỗi vì post thông tin này ở box này, mùa lạnh mỗi năm mình cùng những người bạn thân đều đi quyên góp đồ ấm cho các bé và gia đình nghèo ở vùng cao phía Bắc. Với cái rét căm các bé và người thân rất khổ sở và cần hơi ấm tình người cho qua mùa đông. Bố mẹ nào có lòng hảo tâm xin góp chút ít tấm lòng cho mình xin quần áo cũ, đô chơi, chăn, mền, thuốc men....



Mình xin thay mặt nhóm trân trọng tấm lòng của mọi người và cảm ơn rất nhiều.



Nếu có thể mọi người liên lạc và cho mình xin đồ ở 2 địa chỉ sau:



Cao Ốc A, Ngô Gia Tự, F3, Q10 - Gặp Ngọc, 0918608402



8A đường số 8-phường Trường Thọ-Thủ Đức - Gặp Hạnh, 0938.887.841



Bạn đã bao giờ khóc khi nhìn những hình ảnh này chưa? Còn tôi đã không ít lần rơi nước mắt khi chứng kiến những cảnh tượng này. Những em bé nhịn ăn cả mấy ngày liền vì đói, những đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành đã phải đi đập đá, chở gạch để mưu sinh, những học sinh dân tộc nội trú nhường nhau bát canh rau loãng nước...






Khuôn mặt lem luốc, chiếc áo hoen bẩn vì thiếu thốn






Uống nước bẩn từ những bể dự trữ nước mưa




Mới 5 tuổi em đã phải làm thay vai trò của cả cha và mẹ.




Vất vả ra đồng kiếm ăn nhưng những bữa cơm cũng chỉ có ếch nhái với côn trùng




Bữa trưa đạm bạc và ít ỏi theo bước các em trong những cặp lồng cơm




Bàn học kiêm bàn ăn





Bàn ghế thay giường ngủ