Mình 27 tuổi và lấy chồng được gần 5 tháng rồi các mẹ ah, chẳng biết các mẹ làm dâu thế nào chứ mình thấy ngột ngạt quá, ban ngày mình đi làm kế toán giờ hành chính,


Buổi tối về nhà mẹ chồng đã nấu cơm nhưng bát đĩa quần áo thì bà hàn ra cái bồn rửa chén, chưa kể cháu ngoại bà tối nào cũng ở nhà mình và ba mẹ bận làm việc, nhiều lúc không khí gia đình căng thẳng cũng vì thằng cháu quậy phá mà không ai dám đụng vào, khoảng 8h tối nhà mình ăn cơm xong và rửa chén lau nền nhà bếp lau bếp, bỏ bịch rác bỏ quần áo vào máy giặt xong cũng là 8h30 xong xuôi mình đi tắm và chà toilet lau gương cũng là 9h mình mới bước vô phòng và nằm nghỉ. nằm nghỉ đến khoảng 9h30 máy giặt báo giặt xong đồ mình dậy bỏ quần áo vô thau và nhân tiện sẽ lau khô số bát đĩa vừa mới rửa xong lúc nãy để úp vô tủ, xong xuôi đâu đó mình mới được đi ngủ.


Sáng ra 5h30 mình ngủ dậy, mình chẳng muốn dậy giờ này chút nào nhưng từ ngày làm dâu thì phải tự dậy, mình sẽ phơi quần áo sau đó lau bàn ghé, lau xong quét nhà từng ngóc ngách gầm bàn ghế và lau nhà, lau nhà xong mình lấy khay ly xuống rửa tiện tay cắm thêm ấm nước ruôn rồi ruôn vô phích, nhà bếp mẹ chồng mình không cho lau bằng cây mà phải lau bằng tay. Xong việc mình ra ngoài hiên máng quần áo lên cái xào đồ cao cho mau khô. Kết thúc bổi sáng của mình là 6h35 phút.


Mình vô phòng nằm nghỉ chừng 5 phút thôi vì mẹ chồng cứ đi qua đi lại và sau đó tới công ty làm việc, tới 5h chiều mình về và lại bắt đầu như 1 thời khóa biểu.


Mình ngoan ngoãn 1 dạ 2 thưa không bao giờ dám làm trái ý dù chỉ 1 chút vậy mà không khí gia đình vẫn cứ ngột ngạt các mẹ ah.