Các mẹ ơi, cho em tâm sự một chút. Em lấy chồng nhưng chưa có con. Em thấy có những vấn đề sau gia đình em mắc phải:
* Nhược điểm:
- Tiền chồng chồng giữ, tiền vợ vợ giữ. Chồng tiêu gì (ngoài những khoản ăn uống nhậu nhẹt linh tinh) không có kế hoạch hay bàn bạc với vợ. Em đòi giữ tiền bảo là anh làm gì đã có thu nhập cố định.
- Ai mắc nợ tự kiếm tiền trả nợ
- Nhà chưa có đi thuê nhà
-Chồng không tin vợ, không công khai tài chính, vợ không biết mức lương chồng bao nhiêu.
- Chồng hay hào phóng tỏ vẻ với người ngoài (sỹ diện) nên tiền không hào phóng với vợ nhưng ga lăng với người ngoài lắm.
- Ngang bướng, nói ngọt ngào năn nỉ mới nghe.
-Tính chồng không bao giờ làm những việc gì trong gia đình luôn, nói đi nói lại cũng chưa làm luôn.
-Công việc chồng không ổn định, không theo giờ giấc cụ thể. Nhưng chồng làm trung bình cũng kiếm được tháng 7-8 triệu.
-Chồng nhiều khi nói những câu nói vô tâm làm buồn lòng vợ.
-Khi cãi nhau chồng hay dọa ly dị đòi bỏ nhà đi.
-Về chuyện quan hệ vợ chồng, chồng không có nhu cầu (yếu về khoản đó)
-Không có tiền tích lũy để nuôi con (nếu sinh em bé) nên em âm thầm tiết kiệm tiền của em thôi ạ. Nhưng lương em đâu có cao, có 4 triệu một tháng thôi mà.
* Ưu điểm:
- Chồng trả tiền thuê nhà điện nước, mỗi tháng tầm 1.3 triệu
- Thỉnh thoảng nhờ chồng mua sắm thứ này thứ kia lặt vặt bằng tiền của chồng
- Tiền thức ăn tạm thời chồng mua (tất nhiên chồng đã kêu ca nhưng em học cách phớt lờ) em về nấu nướng ( tầm hết 1.5 triệu mỗi tháng)
-Nhà chưa có máy giặt, nhờ chồng giặt quần áo cho.
-Em được tự do làm những gì mình muốn nhưng vẫn phải đảm bảo cơm nước đầy đủ nhà cửa sạch sẽ
Em đang ức chế nên tinh thần héo hon, mặt mũi gầy guộc, tinh thần sa sút, xấu mã đi. Bây giờ các bác bầy cho em cách giải tỏa tâm lý để em còn được vui vẻ, thoải mái, lấy lại nhan sắc ngày xưa. Tất nhiên các bác đừng xui em bỏ chồng nhé. Tuy bây giờ em thấy chồng em ích kỷ lắm, nhưng em chưa có đủ dũng khí để làm lại. Cám ơn các bác nhiều.
:Laughing::Laughing::Laughing: Ưu điểm thế mà còn đòi hỏi gì nữa, may không vớ phải thằng nghiện đấy, tự an ủi bản thân đê. Còn không thì ông chồng thiếu khoản...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1, Tiết kiệm mỗi tháng ... để dành cho con. Vợ góp 1 nửa. 1 nửa bắt chồng đưa tiền...
- Các bố thì cho rằng thế là được rồi, có voi đòi tiên, phải biết an lòng với...
Nợ trần gian ai tránh được bao giờ.
Mọi người lên đây hay than vãn nhiều quá. Hãy cứ thử bằng lòng...
Ưu điểm thế mà còn đòi hỏi gì nữa, may không vớ phải thằng nghiện đấy, tự an ủi bản thân đê.
Còn không thì ông chồng thiếu khoản...