mình đã ngoài 30 tuổi có 2 bé một bé 4 tuổi và một bé 9 tháng, nội ngoại đều ở xa nên mình rất vất vả trong việc nuôi con, chăm sóc con. hiện giờ mình cảm thấy kiệt quệ sức lực, vừa đi làm kiếm tiền vừa phải lo cho 2 con, ck mình cũng bận nên cũng ko thể giúp đỡ mình nhiều được. cuộc sống của mình bây giờ là đi làm về lại lao vào cuộc chiến với 2 đứa con, mà 2 đứa con đều ăn uống khó khăn hết, suốt ngày lo nấu cơm, cho con ăn, pha sữa cho con uống sữa là hết ngày. những ngày con đau là thức trắng nguyên đêm, cả năm ko biết cuộc sống bên ngoài ntn, cảm thấy time trôi đi thật chậm vậy