Em mới kết hôn được 1 năm và có 1 bé trai kháu khỉnh, em và chồng cùng làm công việc văn phòng nhưng dạo gần đây chồng hay về muộn với lí do đi nhậu tiếp khách. Lúc trước thì lâu lâu chồng mới đi uống vài chai với bạn bè chẳng đáng kể nhưng giờ tần suất đi nhiều hơn và theo như chồng nói thì đang tạo 1 số mối quan hệ để hỗ trợ cho việc làm ăn. Mỗi lần chồng đi nhậu và về muộn như vậy là em lại bồn chồn, đứng ngồi không yên và hai vc lại gây với nhau. Thực tâm em không cấm chồng mở rộng mối quan hệ bạn bè cũng như làm ăn, nhưng không hiểu sao em không yên tâm mỗi khi chồng nhậu về muộn, trong đầu em lúc nào cũng hiện ra đủ thứ chuyện và nếu gọi điện mà chồng không nhấc máy là em như phát điên lên rồi. Tối nay giọt nước tràn ly vì chồng đi từ trưa, đến tối gọi mấy chục cuộc không nghe và về lúc 11h với lý do là dẫn mấy ông khách đi mát xa (chồng nói mát xa lành mạnh chứ ko có gì), nói là điện thoại để chỗ khác nên ko biết e gọi, em không kiềm chế được và nhất là nghe đến từ mát xa là như con thú dữ. Chồng nói buồn vì đang cố gắng làm việc mà em ko hiểu. Giờ đây, sau khi bình tĩnh lại thì em không biết giải quyết vấn đề này thế nào?vấn đề ở em và ở chồng hay chỉ mình em có vấn đề? Chồng em là 1 người phong độ và khéo ăn nói, mặc dù thực sự em không thua chồng về hình thức nhưng em thừa nhận là lúc nào trong em cũng có nỗi sợ hãi nếu chồng có ngưới thứ ba. Em xin chia sẻ vì em rất lo lắng nếu không tìm được cách giải quyết thì chắc chồng cũng chán e mất, nhưng nếu cứ để chồng đi như vậy thì có đảm bảo hạnh phúc cho gia đình em ko khi bên ngoài kia đang là bao nhiêu cám dỗ?Em phải xử sự như thế nào đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không hẳn vậy đâu. Nhưng cũng nên uốn nắn dần đi là vừa. Lúc đầu trong sáng lành mạnh, sau rồi gặp lúc bồn...
hổng phải vậy đâu, đừng lo. Mình đi mát xa nhiều lắm, toàn lành mạnh không à. Mà khi matxa thì họ bắt thay...