" A hối hận, vì bỏ ra 1 thời gian dài dành cho chuyện tình cảm với e, mà ko có đc kết quả gì" những lời này nó́ đau còn hơn lúc e cãi nhau với a, hay biết a qua lại với người khác khi 2 đứa giận hờn tạm chia tay nhau, hay a thờ ơ khi e bị đau vật vã vì tương lai của a và e, e phải bỏ máu mủ của mình, khi lúc đó thì a vẫn ung dung vui vẽ tán tỉnh với cô gái khác. Những thứ bấy lâu nay e nghĩ đau khổ nhất nhưng thật sự nó lại ko bằng 2 câu trong lần nói chuyện cuối cùng này. Yêu nhau hơn 10 năm, bít rõ tính cách a, bít a đa tình , ko bao giờ tự mình nhận lỗi mình, nhưng e ko ngờ a lại lấy 1 lỗi của e để làm lí do đùng đẩy chối bỏ trách nhiệm của a. Sao a ko tự mình xác nhận lại, a thật sự muốn giữ đứa bé để nó ra đời nuôi lớn nó. Hay a lại bảo e giải quyết như 2 lần trước, vì lí do a chưa có sự nghiệp, gia đình a đang khó khăn, và nhà a ko chấp nhận việc có sản phẩm trước khi chưa cưới hỏi...... A sợ cái ràng buộc, a sợ cái trách nhiệm, thì a có thể nói thẳng kêu e bỏ nó, chứ đừng tỏ ra cao thượng rồi buông ra những câu nói đầy muối và ớt như thế. 2 lần bỏ trước a cũng biết e phải sống trong dằn vặt và tội lỗi như thế nào rồi, nhiều lúc e điên làm ảnh hưởng a, e xin lỗi, e tưởng như mình ko còn thể làm mẹ đc nữa, bỏ 2 lần bác sĩ đã cảnh báo với e rồi, nhưng a nào hiểu, cứ bảo e lấy lí do đó tra tấn a khi a thờ ơ, vô tư vui vẻ cùng những khác ko để ý tới e . Sau lần giận hờn cãi nhau cuối cùng, e có kết quả, 1 kết quả rất bất ngờ, e ko muốn mình tiếp tục sai lầm làm những việc tội lỗi, e muốn giữ nó, e thông báo với a, a bảo mình đang có 1 hfúc mới, ai cũng có lòng tự trọng, khi duyên hết nợ hết e ko thể lấy đứa nhỏ ra làm công cụ níu kéo hay để phá hfúc đang có của a, e chấp nhận bước ra cuộc đời a, sẽ ko làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại a để a đc hạnh phúc, và e bảo vệ được con mình, e sợ bên a a lại kêu e bỏ đi đứa nhỏ lần nữa. Anh ah, e Yêu a nhiều và cũng từng hận a ko ít, e mệt mỏi với cuộc sống hận thù này, và e muốn thanh thản để con e trong bụng mới phát triển tốt đc, e tự bảo nên phải buông, buông tất cả ko thuộc về e nữa, buông 1 bàn tay to lớn luôn nắm tay e khi dạo phố hay đi đến 1 nơi xa lạ làm e cảm thấy yên tâm hơn, giờ e phải buông a ah, để e mới đủ sức nắm 1 bàn tay nhỏ bé hơn, 1 bàn tay mà e và a đã cùng tạo nên nó. E biết dù sẽ gặp nhiều khó khăn, hay rào cảng, áp lực cảm thấy tội lỗi với gia đình mình sẽ ko ít, e sẽ cố gắng nuôi dưỡng kết quả này, cùng con thực hiện những mơ ước mà e và a đã từng mơ tới. Làm mẹ đơn thân, là 1 lối đi mới dành cho e, khi tình cảm e và a đã đi vào ngõ cụt. E mong a trưởng thành hơn, có trách nhiệm với tình yêu của mình hơn nhe a.......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Từ lúc yêu đến lúc cưới cũng hay cãi nhau lắm, cả vợ và chồng đều rất nóng...
:)) thanks bạn rất nhiều về sự động viên của bạn lúc này đây mình...