E đã có gd. Có ck,có 2 đứa con. Vc e lấy nhau đc 6 năm rùi,nhưng tình cảm vợ chồng thì nhạt nhẽo lắm,giống như người dưng mà thậm chí còn hơn người dưng. Cả tháng cũng chả gần gũi nhau. Ck cũng ko qtam đến vk,ko qtam trên tất cả mọi phương diện. E thì đi làm xa, cả tháng về nhà với ck con đc 1-2 lần, mỗi lần đi về thì ck cũng dửng dưng như ko ý.đi làm cả ngày về,ăn uống xong thì cắm mặt vào cái đt, chả bao giờ biết hỏi vợ lấy 1 câu. Cs của e cứ nhạt nhẽo như vậy đấy. E cũng chỉ muốn vk ck trò chuyện với nhau, qtam đến nhau 1 chút,nhưng cái mong muốn ấy nó xa xỉ quá. Rùi e thấy chán, e muốn đc ai đó qtam đến e...và rồi e thấy rung động các mẹ ạ. Cái cảm giác tim loạn nhịp, mong chờ hình bóng of 1 ng đã xuất hiện trong e. Ko biết có phải e đang yêu ko nữa? Có lẽ chưa phải là yêu,chỉ là hơi hơi thôi. Người này làm cùng cơ quan với e,cũng hay qtam đến e,ng ấy cũng có gd rồi. Bọn e cũng chưa có gì với nhau cả,chỉ là ai cũng có 1 chút cảm giác khác lạ tự ngầm hiểu là có chút tình cảm với nhau. E ko biết bây giờ e nên làm gì nữa, lý trí thì nói ko nên để tình cảm tiến xa,nhưng trong lòng lại muốn có cái cảm giác được yêu. E mông lung quá, có ai mắng chửi e thì mắng cho e tỉnh táo lại chút. Tỉnh táo lại để sống với người dưng, mà dù có yêu ng kia thật thì cũng ko dám từ bỏ tất cả để đến với nhau.....